Hải Yến
(Tôi làm thơ)
Em cũng chẳng dám mơ nhiều đâu
Về một tình yêu có thể gọi là bất diệt
Cuộc đời đầy sóng gió làm sao em biết
Đến một ngày nào tình sẽ đổi thay
Em cũng chẳng nghĩ nhiều về những đắng cay
Miên man mãi sợ mình thành trầm cảm
Cuộc đời cũng có nhiều điều đẹp lắm
Sống cho mình, sống cả cho ai...
Em cũng biết đôi lúc chính em sai
Và có thể chính em lại là người quay bước
Em đã nói rồi: Ta không thể nào biết trước
Cuộc tình mình có dang dở hay không?
Vài nét về tác giả:
Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một - tôi! - Hải Yến.
Bài đã đăng: Chuyến bay thức tỉnh yêu thương, Đơn độc, Dang dở, Đừng đẩy em về phía không anh, Người thầy đầu tiên, Thương lắm miền Trung,Mùa hoang, Thừa, Nếu...!, Nói với anh, Trung thu trong em, Dành tặng riêng anh!