Angelina Jolie cùng 4 người con lớn tham dự lễ khai mạc liên hoan phim phi hư cấu Doc Fortnight và buổi công chiếu bộ phim tài liệu "Serendipity" của đạo diễn Prune Nourry (mặc áo đỏ) tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York.
Shiloh 13 tuổi, Zahara 14 tuổi, Maddox 17 tuổi và Pax Thiên 15 tuổi đã cao lớn phổng phao, sàn sàn bằng nhau. 4 anh em đều phối đồ màu đen giống mẹ và rất hào hứng với sự kiện này.
Cậu con nuôi người Việt Pax Thiên diện chiếc áo măng tô dài với phong cách khá ngầu. Pax bị một vết thương nhỏ ở cằm nhưng cậu vẫn không ngại đi dự sự kiện cùng gia đình.
Jolie trẻ trung, năng động với trang phục áo đính kim sa cổ tim kết hợp quần âu.
Tại buổi công chiếu phim, nữ diễn viên thảo luận về tác động của việc chẩn đoán ung thư vú đã gợi cảm hứng cho nữ nghệ sĩ Nourry làm bộ phim "Serendipity". Theo IMDB, "Serendipity" là một bộ phim tài liệu đầu tiên ghi lại sự tiến hóa tiếp theo của cơ thể nữ đạo diễn, công việc, tâm hồn và tâm trí của cô sau khi phát hiện căn bệnh ung thư. Bộ phim đẹp đẽ, vô tư này thể hiện niềm tin của người nghệ sĩ rằng mọi thứ đều được kết nối, sự trùng hợp là một ảo ảnh và "điều cốt yếu cho cuộc sống thực sự là sức khỏe, tình yêu và nghệ thuật".
Bản thân Angelina Jolie cũng từng chiến đấu với căn bệnh ung thư vú do gen di truyền của gia đình. Năm 2013, nữ diễn viên đã phải cắt bỏ hai bầu ngực để ngăn ngừa các tế bào ung thư. Angelina chính là một trong những nhà sản xuất của bộ phim "Serendipity".
Sau khi tham dự liên hoan phim, ngày hôm sau Angelina đưa con trai cả Maddox tới thăm trường đại học New York.
Cậu con nuôi người Campuchia sắp hoàn thành chương trình học phổ thông nên đang tìm hiểu các trường đại học để đăng ký vào. Năm ngoái, Maddox được mẹ đưa tới trường đại học ở Seoul, Hàn Quốc để tham quan.