Nhà báo Ashley Hansen, đại diện Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, nói trên Page Six: "Thật sự mà nói, khi nhìn lại lịch sử gia đình công tước, người ta sẽ không bao giờ cần phải nghĩ họ hay bất kỳ người thân nào lại cần chiêu trò PR như này". Nhắc đến vụ tai nạn xe hơi thảm khốc của cố Công nương Diana với các tay săn ảnh năm 1997, Ashley nói thêm: "Tôi nghĩ chuyện đó quá kinh khủng".
Tuần trước, Harry - Meghan bị một nhóm paparazzi bám đuôi sau khi rời lễ trao giải Woman of Vision ở trung tâm Manhattan, New York. Một ngày sau đó, thay mặt cặp vợ chồng, Hansen tuyên bố cuộc rượt đuổi "suýt gây tai nạn chết người và kéo dài hơn hai giờ".
Những mô tả này vấp phải nhiều hoài nghi do nạn tắc đường nổi tiếng ở Manhattan. Trong khi Thị trưởng thành phố New York Eric Adams chỉ trích cuộc rượt đuổi là "liều lĩnh và vô trách nhiệm", một nguồn tin từ cảnh sát lại nói với tờ The Post rằng nó "chắc chắn không kéo dài đến hai giờ" và "họ không nhận được báo cáo về va chạm hay cuộc gọi khẩn cấp nào".
Whoopi Goldberg, nữ diễn viên từng giành Oscar, cũng bày tỏ nghi ngờ về vụ việc khi bà xuất hiện trong chương trình The View. "Tôi nghĩ mọi người dân của New York đều biết nếu có thể có rượt đuổi bằng ôtô ở đây thì tất cả chúng ta có lẽ đã được đến rạp đúng giờ. Tôi nghĩ người phát ngôn của họ đã tham khảo từ một câu chuyện nào đó ở Los Angeles. Đấy mới là nơi có thể xảy ra những cuộc rượt đuổi. Đó là nơi bạn có thể chạy xe vèo vèo, chứ không phải ở New York này", người đồng dẫn chương trình 67 tuổi giải thích.
Ngay cả một người bạn của Harry cũng cho rằng việc mô tả về cuộc rượt đuổi như vậy là thái quá. "Mọi người đều hiểu sự tức giận của Harry với các nhiếp ảnh gia. Nhưng đưa ra những tuyên bố cuồng loạn không giúp ích được gì, đặc biệt là khi, như Nữ hoàng từng nói, những hồi ức có thể khác nhau", người bạn giấu tên của Công tước xứ Sussex nói trên tờ Daily Beast.
Bất chấp tất cả chỉ trích, Harry - Meghan quyết không từ bỏ. Họ thậm chí thông qua luật sư yêu cầu công ty ảnh Backgrid cung cấp đoạn phim về vụ việc để chứng minh thêm cho tuyên bố của họ. Tuy nhiên, Backgrid cũng kiên quyết bác bỏ. Hãng ảnh cho biết: "Theo các nhiếp ảnh gia có mặt, không có vụ suýt va chạm nào trong sự cố lần này. Các nhiếp ảnh gia báo cáo họ cảm thấy cặp vợ chồng không gặp chút nguy hiểm nào".
Cơ quan này cũng cho biết những tay chụp ảnh thuê không có ý định "gây ra bất kỳ sự tổn hại nào, vì công cụ duy nhất của họ là máy ảnh". Mặc dù vậy, Backgrid kết luận: "Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức quấy rối hoặc hoạt động bất hợp pháp nào. Chúng tôi đang xem xét các cáo buộc của Hoàng tử Harry một cách nghiêm túc và sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này".
Tùng Anh (Theo Page Six)