Nữ diễn viên chia sẻ với Ngoisao.net, cô phát hiện mang bầu ngoài kế hoạch khi đang chuẩn bị cho vai diễn trong phim Một nửa nanh cọp do diễn viên Việt Trinh đạo diễn. Ban đầu, cô có ý định bỏ vai nhưng sau đó, cô tiếp tục công việc vì chỉ cách ngày quay một tuần, phía nhà sản xuất khó tìm người khác thế vai.
Dù đã cố gắng chăm sóc sức khỏe bản thân và được đoàn phim hỗ trợ nhiều, Dương Cẩm Lynh khó tránh bị ảnh hưởng tới sức khỏe và thai nhi. Trong bốn tháng rưỡi quay phim với một số cảnh mạo hiểm, cô từng nhập viện hai lần. Có dấu hiệu động thai và dọa sảy thai, cô được bác sĩ khuyên nghỉ ngơi 10 ngày trong lúc bộ phim đang dang dở.
Theo dự sinh, con trai của Dương Cẩm Lynh chào đời ngày 13/10/2016 - đúng sinh nhật 34 tuổi của cô. Tới hôm đó, nữ diễn viên vẫn không có dấu hiệu đau đẻ. Hai ngày sau, cô vào bệnh viện vì thấy đau bụng, nhưng thực tế là cô bị ngộ độc thức ăn. Vì ảnh hưởng bởi tiêu hóa, cô cạn ối, tăng động mạch, máu không lên não, nguy hiểm cho tính mạng của cả hai mẹ con. Dương Cẩm Lynh buộc phải lên bàn mổ sinh gấp. May mắn, bé William chào đời khỏe mạnh, chỉ là hai chân bé bị teo vì mẹ khô ối trong một ngày.
Trải qua chín tháng mười ngày mang thai và sinh nở vất vả, Dương Cẩm Lynh càng thương quý tử của mình hơn. Vai trò mẹ đơn thân tuy vất vả, nhưng người đẹp luôn nỗ lực chạy show, làm việc để cho con điều kiện sống tốt nhất. Ba năm qua, hai mẹ con thường xuyên tổ chức sinh nhật chung. Tới giờ, bé William ba tuổi ngày càng năng động, hoạt ngôn và thích theo mẹ đi làm.
Xem thêm: Vẻ đáng yêu của con trai Dương Cẩm Lynh
Phong Kiều