William có gương mặt dễ thương, trắng trẻo, đôi mắt tròn thông minh. Bé thường được mẹ Dương Cẩm Lynh phối đồ sành điệu. William thích thú khi được mẹ đưa đi bơi. Từ nhỏ, bé ưa vận động, đam mê âm nhạc, thích chơi một số nhạc cụ tại nhà như trống, đàn... William nghịch ngợm và cũng sáng tạo, hay nghĩ ra trò chơi rồi rủ mẹ cùng tham gia. Nghỉ học hơn một tháng nay vì Covid-19, cậu nhóc làm mẹ "đau đầu" nhưng cũng vui cười vì hay hát hay chuyện. Công việc kinh doanh lẫn showbiz đều bị ảnh hưởng trong giai đoạn này, Dương Cẩm Lynh tranh thủ dành thời gian ở bên con. Hai mẹ con ăn uống và chơi đùa tại nhà, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, giải trí ở một vài địa điểm trong TP HCM. Vì đại dịch, nữ diễn viên hủy bỏ chuyến du lịch với con trai và ba mẹ trong dịp Tết Nguyên đán lẫn ngày 8/3. Còn nhỏ nhưng William rất tình cảm. Cu cậu hay thủ thỉ với mẹ những lời ngọt ngào làm mẹ cảm động. Dương Cẩm Lynh đôi khi coi con trai như một người bạn tri kỷ. Cô bảo: "Tôi có nhiều chuyện để tâm sự với anh chàng này". Khi quay phim ở TP HCM, dù bận cỡ nào, cô cũng xin phép êkíp đi đón con tan học lúc 4h chiều mỗi ngày. Nhiều lần, William theo mẹ đi quay show, dự sự kiện, quay phim ở các tỉnh thành không quá xa, cùng mẹ thức đêm trên trường quay. Chỉ những lần bất khả kháng, cô mới gửi con ở nhà với ông bà ngoại và vú nuôi trong thời gian đi quay xa. Thỉnh thoảng, William về ở với ba vào dịp cuối tuần. Dương Cẩm Lynh từng gọi con trai là "cây hài", hay chọc mẹ cười. Hai mẹ con khoe dáng với áo dài hồi Tết. William ôm hộp quà Valentine mẹ được tặng. Cậu bé có nhiều biểu cảm hài hước khi chụp ảnh cùng mẹ. Nhân dịp quay phim Tiệm ăn dì ghẻ ở Đà Lạt tháng 10 năm ngoái, hai mẹ con cùng vừa làm việc vừa nghỉ ngơi và đón sinh nhật. William hòa nhập nhanh với không khí tại thành phố sương mù và nhịp sống đoàn phim. Gặp ai, bé cũng khoe mẹ mình là diễn viên Dương Cẩm Lynh. << Quay lại trang đầu Phong Kiều