Bố Meghan (giữa) và hai anh chị cùng cha khác mẹ của Meghan. Ảnh: Channel 7
Ngày 2/10, ông Thomas Markle, 81 tuổi, nói với TMZ rằng mình "vẫn ổn trong phòng khách sạn, hoàn toàn không bị mắc kẹt hay không thể đi lại" và gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm. Ông cũng nhấn mạnh tâm chấn trận động đất ở cách nơi ông sống khoảng 160 km.
Thông tin khiến dư luận lo lắng bắt nguồn từ con gái cùng cha khác mẹ của Meghan, bà Samantha Markle, 60 tuổi. Trên mạng xã hội X, Samantha viết cha mình "không thể rời căn hộ ở tầng 19 vì không đi lại được" sau động đất. Bà còn chỉ trích Meghan, ám chỉ Nữ công tước xứ Sussex phải chịu trách nhiệm vì để cha ở tình cảnh này. Tuy nhiên sau đó, Samantha đặt chế độ riêng tư cho tài khoản và sau đó cập nhật rằng ông Thomas "đã ổn, đang tìm cách rời khỏi tòa nhà".
Khung cảnh tan hoang ở Philippines sau động đất. Ảnh: AP
Động đất 6,9 độ xảy ra tối 30/9 theo giờ địa phương, gây thiệt hại nặng nề tại Philippines sau một tuần liên tiếp hứng mưa bão và gió mùa. Nhiều nhà cửa, nhà thờ cổ bị sập, cầu đường nứt gãy. Ít nhất 72 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Ông Thomas chuyển tới thành phố Cebu, Philippines, từ tháng Một năm nay cùng con trai. Trước đó, ông sống ở Rosarito, Mexico. Ở tuổi 80, ông cho biết muốn tìm một nơi yên bình, chi phí sống phải chăng và có cộng đồng thân thiện. Cebu hiện có hơn ba triệu dân, trong đó khoảng 900.000 người sống dưới mức nghèo khổ.
Meghan, Nữ công tước xứ Sussex. Ảnh: YouTube
Mối quan hệ giữa ông Thomas và Meghan rạn nứt từ trước đám cưới hoàng gia năm 2018, khi ông thừa nhận dàn dựng ảnh với giới truyền thông. Ông không dự hôn lễ vì điều kiện sức khỏe. Kể từ đó chưa từng gặp con rể Harry hay hai cháu ngoại Archie và Lilibet.
Trong khi Meghan giữ im lặng về vụ việc lần này, cha cô khẳng định điều ông mong muốn hiện tại chỉ là "một cuộc sống yên bình, không còn những ồn ào và căng thẳng của nhiều năm qua".
Tùng Anh (Theo NY Post)