Deadline đưa tin sau bốn tuần ra rạp, phần 2 của Avatar thu về 1,708 tỷ USD. Tác phẩm vượt mặt hai bom tấn Jurassic World năm 2015 (1,672 tỷ USD) và The Lion King năm 2019 (1,663 tỷ USD) để chiếm giữ vị trí thứ 7, trong top doanh thu phòng vé toàn cầu.
Theo thống kê của trang theo dõi doanh thu điện ảnh Box Office Mojo, 10 tác phẩm có doanh thu cao nhất toàn cầu lần lượt là: Avatar (hơn 2,9 tỷ USD), Avengers: Endgame (gần 2,8 tỷ USD), Titanic (hơn 2,2 tỷ USD), Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (khoảng 2,1 tỷ USD), Avengers: Infinity War (gần 2,05 tỷ USD), Spider-Man: No Way Home (hơn 1,9 tỷ USD), Avatar: The Way of Water (hơn 1,7 tỷ USD), Jurassic World (gần 1,7 tỷ USD), The Lion King (hơn 1,6 tỷ USD), The Avengers (hơn 1,5 tỷ USD).
Nhờ thành công của Avatar: The Way of Water, James Cameron là đạo diễn có nhiều phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh, với ba phim trong top 10 doanh thu: Avatar, Titanic, Avatar 2. Trong đó, Titanic là phim có tuổi đời lớn nhất trong danh sách, chiếu rạp năm 1997.
Ở thị trường quốc tế Avatar: The Way of Water thu về 1,19 tỷ USD, đứng thứ 5 trong lịch sử điện ảnh, sau Avatar, Avengers: Endgame, Titanic và Avengers: Infinity War. Tính riêng thời Covid-19, đây là phim kiếm tiền tốt nhất tại rạp chiếu. Năm quốc gia mang về nhiều lợi nhuận cho phim nhất là Trung Quốc, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Anh.
Tại Việt Nam, Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước) thống lĩnh rạp chiếu qua nhiều tuần phát hành. Hiện tại, phim kiếm được hơn 248,2 tỷ đồng.
Phần 2 của Avatar đặt câu chuyện sau phần đầu hơn 10 năm, khi Jake và Neytiri có một mái ấm hạnh phúc bên ba đứa con ruột, một con nuôi và một con đỡ đầu. Người Trái đất một lần nữa đổ bộ lên hành tinh Pandora với ý định trả thù Jake. Để bảo toàn sinh mạng cho tộc người Na'vi rừng, vợ chồng Jake đưa các con tìm nơi nương náu mới, hòa nhập cuộc sống của tộc người Na'vi biển.
Phim dài ba tiếng 12 phút, chiêu đãi người xem kỹ xảo 3D ấn tượng thị giác nhưng câu chuyện có phần lê thê, thiếu tính đột phá so với phần 1. Đảm nhận một nhân vật mới của phim, Kate Winslet "tưởng như đã chết" khi nhịn thở trong cảnh lặn biển. Trong khi ngôi sao 73 tuổi Sigourney Weaver cảm thấy thích thú vì được hóa thân cô bé 14 tuổi.
Phong Kiều (Theo Deadline)