Kate Winslet kể với tạp chí Tottal Film: "Tôi còn giữ đoạn video tôi nổi lên mặt nước và hỏi: 'Tôi chết rồi phải không? Tôi đã chết đúng không?'. Sau đó tôi hỏi họ tôi đã nhịn thở bao lâu. Tôi chỉ muốn biết điều đó ngay lập tức. Tôi thấy không thể tin được".
Lúc quay, nữ diễn viên đã nhịn thở 7'15", tự phá kỷ lục 6'14" của chính cô trước đó, đồng thời vượt qua thành tích của Tom Cruise trong phim Mission Impossible: Rogue Nation. Điều này làm Kate phấn chấn và tự hào. Cô thích thú với cơ hội được xô đổ những con số.
Trò chuyện với trang E.T, minh tinh cho biết cô trải qua quá trình luyện tập vất vả để có được kết quả này. Cô học rất nhiều về sự an toàn dưới nước, những việc phải làm để điều chỉnh cơ thể thích nghi môi trường nước. Với cô, đó cũng là một cách giúp cô tĩnh lặng tâm trí, làm mọi thứ chậm lại.

Kate Winslet đeo cánh, quay dưới nước trong 'Avatar'. Ảnh: Disney
Từng làm việc với Kate Winslet trong phim Titanic, đạo diễn James Cameron đánh giá cô là một diễn viên tuyệt vời của Avatar: The Way of Water (Avatar: Dòng chảy của nước). Nhân vật của cô là một người thuộc tộc Na'vi dước nước. Họ có nhiều đặc tính khác biệt tộc Na'vi trong rừng, đòi hỏi khả năng bơi và lặn thuần thục. James Cameron ấn tượng đam mê lặn của Kate Winslet và bất ngờ trước sự bình tĩnh của cô khi làm việc dưới nước.
Lúc mới thực hiện phim này, James Cameron thử quay giả nước trong phim trường, trên phông xanh. Nhưng ông cảm thấy cách làm này không hiệu quả, không tạo được tính chân thật cho câu chuyện. Do đó, ông chọn phương án quay dưới nước thật, tạo ra thử thách lớn cho dàn sao. Tác phẩm này cũng khai phá kỹ thuật quay dưới nước chưa từng có tiền lệ ở Hollywood.
Phần lớn thời lượng phim được ghi hình trong bể nước nhân tạo hơn 3,4 triệu lít được thiết kế riêng cho bộ phim. Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana và Cliff Curtis diễn xuất trong bể này nhiều ngày.

Kate Winslet (trái, phía sau) cùng các bạn diễn mặc đồ chuyên dụng, được chấm nhiều nốt trên mặt phục vụ làm kỹ xảo. Ảnh: Yahoo
Trở lại sau 13 năm, bom tấn Avatar mang đến phần 2 với thời lượng hơn ba tiếng, bối cảnh câu chuyện chuyển từ rừng xuống biển cùng cuộc chiến mới của tộc người Na'vi. Tác phẩm được James Cameron dàn dựng ở New Zealand giữa đại dịch. Hai phần tiếp theo của phim cũng đang trong quá trình sản xuất.
Trailer phim 'Avatar: The Way of Water'
Phong Kiều (Theo IndieWire, E.T, Yahoo)