Hôm 19/7/2017, cả nước Mỹ bàng hoàng khi biết tin thượng nghị sĩ John McCain mắc bệnh u não. Các bác sĩ phát hiện ông McCain có một u glioblastoma (u nguyên bào thần kinh đệm) trong lần đến bệnh viện để lấy một cục máu tụ ra khỏi mắt hôm 14/7/2017.
Theo AFP, glioblastoma là một trong những loại u ác tính phát triển rất nhanh và phổ biến ở những người lớn tuổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến thượng nghị sĩ Ted Kennedy qua đời năm 2009 ở tuổi 77 sau một thời gian ngắn phát hiện bệnh.
Tiến sĩ Elizabeth Stoll, Viện Khoa học thần kinh, Đại học Newcastle, cho biết những người được chẩn đoán có khối u glioblastoma có tỷ lệ sống trung bình khoảng 14 đến 14,5 tháng. Khoảng 5% bệnh nhân có thể điều trị và sống đến 5 năm bằng các phương pháp điều trị hóa trị hoặc xạ trị.
Đây không phải lần đầu tiên ông McCain đối mặt với ung thư. Năm 1990, ông từng trải qua nhiều lần phẫu thuật loại bỏ các mảng u tế bào hắc tố (loại nhẹ) trên da.
Ngay sau khi được các bác sĩ chẩn đoán ung thư não, John McCain vẫn giữ thái độ lạc quan. Ngày 20/7, ông an ủi những người ủng hộ mình trên Twitter: "Tôi đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ này, thật không may cho những cộng sự của tôi ở quốc hội, tôi sẽ sớm trở lại, vì vậy hãy vững vàng!".
John McCain được điều trị tại bệnh viện Mayo Clinic, thành phố Phoenix, bang Arizona, bằng phương pháp xạ trị. Mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vẫn kiên quyết đấu tranh cho các vấn đề an ninh quốc gia. Cuối tháng 7/2017, ông lên tiếng gay gắt trước thông tin chính quyền Tổng thống Trump dừng chương trình hỗ trợ cho lực lượng đối lập chống chính phủ ở Syria.
Vừa chiến đấu với bệnh tật, ông McCain vừa hoạt động chính trường. Ông trở về thủ đô Washington để bỏ phiếu về dự luật y tế, bất chấp sự phản đối của bác sĩ vì mới trải qua ca phẫu thuật não 11 ngày.
Ngày 25/9/2017, sau gần 2 tháng điều trị u não, thượng nghị sĩ John McCain xuất hiện trên chương trình "60 phút" của đài CBS và vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông chia sẻ: "Một số bác sĩ nói cơ hội chỉ còn lại 3%, trong khi số khác cho rằng 14%. Đó là một dự đoán rất tồi tệ. Tôi hiểu và biết ơn các bác sĩ đã tận tình chữa bệnh cho tôi. Chúng tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể".
Tháng 10/2017, trong sinh nhật lần thứ 33 của con gái Meghan McCain, ông tâm sự: "Tôi không có ý định để bất cứ giây phút nào trôi qua vô nghĩa. Tất cả chúng ta nên cảm tạ Chúa bởi mỗi phút giây được sống trên cõi đời này".
Meghan cho hay cô đã hoãn đám cưới của mình vì bệnh tình của ông McCain chuyển biến xấu. "Bố tôi đang làm rất tốt nhưng đó là một căn bệnh ung thư không thể đoán trước được. Và tôi muốn chắc chắn rằng mọi người có đủ thời gian ở bên cạnh ông", Meghan nói.
Tinh thần lạc quan của ông McCain cũng không thể giúp đẩy lùi bệnh tật. Ngày 13/12/2017, McCain phải nhập viện vì "những tác dụng phụ của liệu pháp điều trị ung thư". Ông bị một vết rách nhỏ ở chân phải và buộc phải đeo nẹp ống chân. Ông McCain phải sử dụng một chiếc xe lăn và được các nhân viên hỗ trợ mới có thể di chuyển được.
Trước thông tin sức khỏe ngày càng yếu đi của cha, Meghan McCain đăng trên Twitter hôm 17/12/2017: "Cha tôi đang khỏe và chúng tôi đều mong muốn được đón Giáng sinh cùng nhau ở Arizona".
Ông Mc Cain sau đó cũng bày tỏ trên Twitter: "Cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ và những lời động viên dành cho tôi. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và mong được trở lại làm việc sau những ngày nghỉ".
Hồi tháng 2 năm nay, tình hình sức khỏe của ông McCain vẫn khả quan. Thời điểm ấy, Meghan cho hay cha cô "đang hồi phục nhanh chóng và ông ấy rất kiên cường".
Tuy nhiên đến tháng 4, ông phải nhập viện khẩn cấp và trải qua ca phẫu thuật để điều trị nhiễm trùng đường ruột và tình hình sức khỏe dần yếu đi.
"Tôi ghét khi nghĩ rằng sẽ rời bỏ thế giới này. Nhưng tôi không thể làm gì hơn nữa. Cuộc đời tôi là những trải nghiệm tuyệt vời, khám phá những vùng đất mới, đi từ chiến tranh đến hòa bình và đấu tranh cho quyền con người", cựu ứng viên tổng thống Mỹ tâm sự.
Những năm tháng cuối đời, thượng nghị sĩ John McCain dành thời gian ở trang trại của gia đình tại bang Arizona và tận hưởng phút giây cuối cùng bên người thân. Ngày 24/8, gia đình ông cho biết: "John đã vượt qua mọi kỳ vọng ban đầu về khả năng sống. Với sức mạnh ý chí, ông ấy đã lựa chọn chấm dứt điều trị y tế".
Bà Cindy McCain, vợ ông, viết trên Twitter: "Tôi yêu chồng mình với tất cả trái tim. Chúa phù hộ tất cả những ai đã chăm sóc ông ấy trong hành trình dài này".
Gia đình John McCain cho biết thượng nghị sĩ 81 tuổi đưa ra quyết định sau khi cân nhắc tình hình bệnh ngày một trầm trọng cùng với tuổi tác đã cao. Ông trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/8 sau hơn 14 tháng chống chọi với bệnh tật.
Sơn Nam
Theo People