
John McCain và các thành viên đội bay bên chiếc T-2 Buckeye trong đợt tập huấn năm 1965 tại Bắc Mỹ. Ảnh: Alamy.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời hôm 25/8 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư não. Trong quá khứ, ngoài những hoạt động chính trị để lại dấu ấn và từng tham gia tranh cử vào chức tổng thống Mỹ, John McCain còn được nhớ đến như một tù binh trong cuộc chiến tại Việt Nam.

McCain được bộ đội Việt Nam cứu lên từ hồ Trúc Bạch ngày 26/10/1967. Ảnh: AP.
Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ, John McCain, từng tham chiến trên chiến trường Việt Nam với tư cách là phi công hải quân, theo Vintage News Daily. Khi thực hiện cuộc ném bom ngày 26/10/1967, máy bay của McCain bị bắn trúng trên bầu trời Hà Nội và ông trở thành tù binh chiến tranh. Cố nghị sĩ bị gãy cả tay và chân, thậm chí suýt chết đuối khi nhảy xuống hồ Trúc Bạch nhưng may mắn được cứu kịp thời.

McCain làm tù binh chiến tranh và được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội năm 1967. Ảnh: AP.
Ông được chuyển đến Nhà tù chính của Hà Nội, Hoả Lò, nơi các phi công Mỹ gọi là "Hilton Hà Nội". Sau đó, McCain được điều trị 6 tuần trong bệnh viện do vết thương nặng. Ông giảm 23 kg, chỉ còn da bọc xương, mái tóc chuyển màu bạc trắng trong thời gian này.

Trong một bức ảnh không rõ thời gian, McCain được bó bột bên cánh tay bị gãy khi rơi máy bay. Ảnh: Alamy.
Tới tháng 12/1967, McCain được đưa vào phòng giam với hai lính Mỹ khác. Tháng 3/1968, McCain chuyển sang phòng giam một mình và ở lại đây trong 2 năm vì từ chối lệnh đặc xá.

McCain nằm trên giường bệnh với cánh tay phải không thể cử động. Ảnh: Alamy.
McCain cùng nhiều tù binh Mỹ khác được trao trả ngày 14/3/1973, theo điều khoản trao đổi tù binh của Hiệp định Hòa bình Paris, sau 5,5 năm làm tù binh chiến tranh và trở về nước. Từ đó tới khi qua đời, John McCain có nhiều hoạt động ủng hộ bình thường hoá, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Mỹ - Việt Nam.
McCain từng nhiều lần sang thăm Việt Nam và thăm lại nhà tù Hoả Lò.