Trong một bài viết chia sẻ trên chính trang cá nhân của YouTuber Maetel hôm 4/2, người đại diện của cô xác nhận: "Cô Heo In Na (Maetel) đã qua đời hôm 3/2". Tang lễ của người quá cố tổ chức riêng tư, do gia đình nhà cô không tiếp nhận khách viếng vì đại dịch Covid-19 đang nghiêm trọng tại Hàn Quốc.
Một ngày trước khi mất, Maetel đăng trên YouTube một đoạn video, trong đó cô nói lời tạm biệt với fan. Video với tựa đề "Cảm ơn vì quãng thời gian qua, tạm biệt", cô gái 36 tuổi buồn bã tâm sự: "Tôi có rất nhiều tổn thương, tôi vốn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Những ngày tháng uể oải, mệt mỏi này bao trùm lấy tôi. Khi được ngả lưng xuống ngủ, tôi thấy hạnh phúc. Tôi chẳng muốn làm gì, chẳng muốn quan hệ với bất cứ ai".

Hình ảnh cuối của nữ streamer.
Maetel úp mở ý định kết thúc cuộc sống: "Tôi đã sống mà chẳng khi nào thấy hạnh phúc. Vì thế, tôi muốn dừng tất cả lại. Tôi muốn đến một nơi ấm áp và sống ở đó, nhưng đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, nó khiến tôi mệt mỏi quá. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, những người đã yêu thương tôi, vì quyết định này. Tôi xin lỗi các thành viên trong cửa hàng mà tôi đã chăm chút thời gian qua".
Theo Nate, dường như Maetel đã quay đoạn video này từ trước đó, rồi cài đặt thời điểm nó xuất hiện trên trang cá nhân của cô sau khi cô qua đời. Vì thế, khi video xuất hiện, cô đã yên nghỉ. Sự ra đi của nữ streamer khiến nhiều người đau lòng. Một khán giả viết: "Điều này khiến trái tim tôi đau đớn quá. Tôi hiểu cô ấy đã trải qua cảm giác khó khăn như thế nào. Tôi chỉ mong cô được yên nghỉ", "Tôi hy vọng bạn có thể đến một nơi tốt hơn nhé" , và " Xin hãy yên nghỉ".

Maetel gợi cảm khi còn làm việc trên mạng xã hội.
Maetel qua đời ở tuổi 36. Cô là streamer, YouTuber có tiếng tại Hàn Quốc. Nữ streamer thường chia sẻ một số video về cuộc sống thường ngày, đồng thời giới thiệu hoạt động kinh doanh cửa hàng massage, làm đẹp của mình. Thỉnh thoảng cô quay một số clip gợi cảm và nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng. Cô được mệnh danh là "Nữ thần massage".
Nguyễn Hương (Theo Nate)