Tôi 33 tuổi, làm trong lĩnh vực truyền thông, ly hôn cách đây gần ba tháng. Chúng tôi có một con trai bốn tuổi, hiện sống cùng ông bà ngoại. Cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm nhưng ba năm cuối thực sự tăm tối bởi chồng tôi thành đạt nhưng ngày càng xa cách. Chúng tôi không cãi nhau, không ngoại tình, chỉ đơn giản là lạnh nhạt như người dưng.
Sau khi ký đơn ly hôn, tôi chuyển đến một quận khác, thuê một căn hộ nhỏ và bắt đầu lại mọi thứ. Chính ở nơi làm mới, môi trường mới, tôi gặp bạn thân của chồng cũ. Trước đây, tôi và người ấy chỉ nói vài câu mỗi lần anh ghé nhà, chủ yếu để gặp chồng tôi hoặc khi cả nhóm bạn của họ tụ tập.
Người ấy hỏi tôi vì sao ly hôn. Ban đầu tôi còn dè dặt, nhưng dần dần, tôi thấy mình được lắng nghe và dần mở lòng. Tình cảm phát triển nhanh hơn tôi tưởng. Có thể do tôi vừa bước ra khỏi một mối quan hệ lạnh nhạt, nên khao khát được quan tâm. Bạn thân của chồng ban đầu cũng day dứt, áy náy khi tỏ tình với tôi nhưng sau đó chúng tôi quyết định đến với nhau vì tự thấy không làm gì có lỗi với chồng cũ.
Cách đây một tuần, chồng cũ bất ngờ liên lạc. Anh nói sau thời gian ngẫm lại, anh nhận ra mình đã quá khô khan, ích kỷ. Anh muốn cho cả hai một cơ hội vì vẫn còn tình cảm với tôi và nghĩ cho con trai. Tôi chưa trả lời. Tôi cũng nghĩ đến con, muốn cho chồng cũ một cơ hội nhưng cũng không thể phản bội bạn trai - người đã dang tay che chở lúc tôi đau khổ nhất. Tôi và bạn trai vẫn giấu chồng cũ về mối quan hệ này. Bạn trai tôi vẫn thường xuyên đi đá bóng, ăn nhậu với chồng cũ và anh đều về kể lại cho tôi nghe những tâm sự của chồng cũ về tôi. Anh nói để tôi tự quyết định, không muốn làm tôi khó xử, "hãy cứ làm theo con tim em mách bảo".
Tôi thật sự không biết nên làm gì. Tôi có nên dừng cả hai mối quan hệ, chọn một con đường cô đơn để giữ lại chút bình yên? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.