Trở lại CLB sau khi cùng Việt Nam vào chung kết King's Cup, Xuân Trường có tên trong danh sách dự bị trận Buriram đấu với Rayong, trận đấu bù cho vòng 7 Thai League. Buriram hồi đầu năm bận rộn đá ở giải AFC Champions League nên đến nay mới được xếp lịch đấu bù, trong khi các CLB còn lại ở Thai League cuối tuần này mới trở lại thi đấu.
Xuân Trường di chuyển vào sân trước trận. Ảnh: BRU.
Xuân Trường đá chính cho Việt Nam trong trận gặp Curacao cách đây 4 ngày, có lẽ vì thế mà HLV Buriram chưa vội sử dụng anh trong trận hôm nay. Thêm vào đó, đội chủ sân Chang Arena cũng áp đảo đối thủ Rayong, dễ dàng có được kết quả thuận lợi nên Xuân Trường không được tung vào sân, kể cả thay người.
Sau nhiều đợt hãm thành liên tục, đội chủ nhà cũng phá thế bế tắc vào phút 29. Hậu vệ Narubadin góp công lớn khi đột phá bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho cầu thủ số 6 Sasalak băng vào dứt điểm ghi bàn.
Narubadin (trái) đi bóng rồi kiến tạo bàn mở tỷ số. Ảnh: BRU.
Buriram phải đợi đến đầu hiệp hai mới có bàn gia tăng cách biệt, được ghi bởi tiền đạo Pedro Junior. Cầu thủ người Brazil tận dụng pha bắt bóng không dính của thủ môn Rayong, băng vào sút bồi cận thành. Đến đây Rayong vỡ trận, thua liên tiếp 3 bàn nữa trong vòng 10 phút, trong đó có cú đúp của trung vệ đội phó Andrés Tunez. Cầu thủ người Venezuela cũng được chọn là người chơi hay nhất trận.
Chiến thắng trong trận đấu bù giúp Buriram áp sát đội đầu bảng Cảng Thái Lan, chỉ còn kém đối thủ 2 điểm sau 13 vòng đấu.
Hữu Nhơn