Thế nhưng xuân này nhà mình tiến bộ hơn hẳn mọi năm, mọi việc trong nhà từ việc cúng kiếng cho đến sắm sửa đều tươm tất và trọn vẹn hơn mặc dù không có nhiều điều kiện như nhà khác. Cũng như mọi năm, mồng 1 Tết luôn luôn dành cho nhà nội, mồng 2 đi chúc Tết họ hàng rồi cho con đi công viên chơi các trò chơi dành cho trẻ em.
Không nói hết được nỗi vui mừng phấn khởi của cu cậu khi được ba mẹ cho đi chơi. Nhưng con vui bao nhiêu thì ba mẹ cũng đơ người bấy nhiêu vì con trai mẹ hiếu động quá, chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ, mệt nhưng vui. Và cũng như mọi năm nhà mình lại thực hiện bộ ảnh xuân làm kỷ niệm, chúc cho gia đình mình mãi vui vầy, hạnh phúc như thế này nhé!






Đỗ Thị Kim Thoa