Hiện trường đổ nát ngay trước cửa nhà dân. |
Gần 21h, trước số nhà 16/3 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Nhì, quận Tân Phú, chiếc xe rác của Công ty môi trường thành phố, chạy từ hướng đường Âu Cơ về, bất ngờ mất lái, đâm lên vỉa hè.
Lúc này, anh Hà Văn Chương, 19 tuổi, quê Nghệ An, sinh viên năm thứ nhất một trường cao đẳng trên địa bàn quận Tân Bình, đang đi xe đạp trên đường đã bị xe rác húc vào khiến cả người và xe văng lên hè đường xa hàng chục mét. Chương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng may mắn anh chỉ bị thương nhẹ.
Chưa dừng lại, chiếc xe "điên" sau khi hất tung cậu sinh viên tiếp tục lao rầm tới, đâm sầm vào gốc bàng hơn 6 năm tuổi, cao hơn chục mét khiến cây bàng bật gốc đổ rạp xuống đè bẹp 3 chiếc xe máy đang dựng trước thềm nhà dân.
Ông Đoàn Văn Cơ (42 tuổi), làm nghề sửa xe ngay dưới gốc cây bàng bị húc đổ. Lúc chiếc xe "điên" lao rầm tới, ông cùng hai con, đứa lớn 15 tuổi và đứa nhỏ gần 2 tuổi đang ở ngay tại vị trí dưới gốc cây. May mắn ông Cơ đã kịp kéo lấy hai con chạy ào ra và thoát chết trong gang tấc.
"Chiếc xe rác rít lên và ầm ầm lao tới, tôi mất hết hồn vía vội ôm và kéo hai con chạy, thật hú vía, may nhờ cây bàng đã cản chiếc xe lại nếu không chúng tôi bây giờ không biết hậu quả thế nào", ông Cơ còn bàng hoàng sau khi thoát chết, nói.
Xe chở rác húc đổ gốc bàng, đè rạp những xe máy, những người xung quanh may mắn thoát chết trong gang tấc. |
Anh Nguyễn Đình Hiển (32 tuổi), chủ căn nhà ngay vị trí xe chở rác lao vào, cho biết, lúc đó cả nhà anh đang ăn cơm bỗng chiếc xe "điên" ầm ầm lao đến, bản thân anh đang đứng trước cửa nhà vội nhảy vào trong.
Tại hiện trường, trong đêm, chiếc xe chở rác choán hẳn vỉa hè. Xe đạp của cậu sinh viên nằm lọt thỏm dưới gầm. Phần đầu xe rác vỡ nát. Hai đầu đoạn đường, giao thông tắc nghẽn cả cây số.
Xuân Hoàng