Tiếp tục đóng chính trong phần 4 của thương hiệu hành động - hài Bad Boys, Will Smith đã nhận được 40 trang kịch bản trước lễ trao giải Oscar, nhưng hiện giờ kế hoạch sản xuất tạm dừng.
Còn với phim Fast and Loose, đạo diễn David Leitch rút tên khỏi vị trí đạo diễn vào giữa tháng 3. Nhà sản xuất Netflix đã tìm gấp một người thay thế. Nhưng sau sự cố của nam chính Will Smith, hãng phim lặng lẽ lùi lịch trình của dự án. Theo kịch bản, Will Smith vào vai một ông trùm mất trí nhớ sau vụ tấn công. Trải qua quá trình điều tra, anh phát hiện mình mang hai danh phận - gangster và đặc vụ CIA đã phá sản.
Ngoài ra, Will Smith hiện còn phim Emancipation (đề tài giải phóng nô lệ) đang làm hậu kỳ, dự kiến chiếu năm nay. Tờ The Hollywood Reporter cho rằng một số dự án khác đang chuẩn bị thực hiện có anh góp mặt cũng có thể thay đổi kế hoạch.
Will Smith khóc lúc nhận giải Oscar, sau khi tát Chris Rock.
Tại đêm trao giải Oscar lần thứ 94 hôm 27/3 (theo giờ California), danh hài Chris Rock nói đùa về chuyện Jada Pinkett Smith, vợ của Will Smith, cạo trọc đầu vì chứng rụng tóc. Cảm thấy bà xã bị xúc phạm, Will lao lên sân khấu tát đồng nghiệp và yêu cầu Chris Rock "bỏ tên vợ tôi ra khỏi cái miệng anh".
Cảnh sát đã xuất hiện sau đó nhưng Will Smith từ chối rời lễ trao giải. Trong giờ giải lao, tài tử gạo cội Danzel Washington đã tới khuyên giải Will. Sau đó khi lên sân khấu nhận tượng vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc", Will đã khóc xin lỗi Viện hàn lâm Khoa học và điện ảnh Mỹ. Dù đã gửi lời xin lỗi Chris Rock vài ngày sau, tài tử làm đơn xin hủy bỏ tư cách thành viên Viện hàn lâm.
Will Smith tát đồng nghiệp.
Phong Kiều (Theo THR)