28/9 tới mới là sinh nhật của Vy Oanh, nhưng vì kẹt lịch lưu diễn Australia nên cô được các fan tổ chức mừng tuổi sớm. Năm nay, cô đón sinh nhật ở 'Nhà may mắn' - nơi có nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi sinh sống.
Vy Oanh tâm sự, mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật của cô cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập quỹ Đồng Cảm. Thay vì tổ chức tiệc linh đình tại các nhà hàng, Vy Oanh dùng quỹ này đi đến những trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, người khuyết tật và trẻ mồ côi để làm từ thiện. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô không dám chia sẻ nhiều những hình ảnh đi từ thiện vì sợ sẽ làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của nó. Nhưng, trong ngày sinh nhật mình, cô muốn mang niềm vui này đến cho mọi người.
Vy Oanh đến thăm 'Nhà may mắn' vì cảm phục một người phụ nữ nước ngoài tên Tim, gần như dành trọn cuộc đời mình cho công tác thiện nguyện tại Việt Nam.
Chứng kiến những người khuyết tật nỗ lực làm việc, Vy Oanh rất ngưỡng mộ. Cô cho rằng, không chỉ mình mang đến niềm vui cho họ, mà chính họ đang giúp cô có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Nữ ca sĩ đã mua bức tranh do một họa sĩ khuyết tật vẽ bằng miệng. Ngoài ra, cô còn mua thêm nhiều sản phẩm của những người khác để ủng hộ tinh thần mọi người.
Vy Oanh còn vào bếp nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn cho các em nhỏ.
Sinh ra trong gia đình khó khăn ở miền Trung, Vy Oanh rất thấu hiểu hoàn cảnh của các bé đang sống tại đây.
Cô thoải mái chơi đùa với những em bé mồ côi còn ở độ tuổi rất ngây thơ.
Sau đó, Vy Oanh được các fan tổ chức cho một buổi sinh nhật ấm cúng.
Các fan chu đáo chuẩn bị một chiếc bánh kem lớn in hình Vy Oanh và tặng cô rất nhiều quà. Có người từ các tỉnh lên chỉ để tặng cô một món quà rồi bắt xe về ngay.