Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Princess Charlene of Monaco - tổ chức hỗ trợ trẻ em tài năng - vào ngày 14/12, Vương phi Charlene lần đầu lên tiếng về vấn đề sức khỏe và gia đình sau khi xa chồng con gần một năm để điều trị bệnh ở nước ngoài. "Đầu tiên, tôi muốn nói rằng lúc này tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với những năm gần đây. Tôi cảm thấy ít khổ sở và nhiều năng lượng hơn", Charlene nói với tờ Monaco Matin.
Ngồi trong phòng sinh hoạt gia đình của cung điện bên cạnh bức chân dung mẹ chồng quá cố màu đen trắng - Vương phi Grace và ảnh Giáng sinh của hai con song sinh, Vương phi Charlene cho biết bà đang trong quá trình hồi phục và lấy lại cân bằng. "Vẫn cần thời gian nhưng hiện tôi hạnh phúc. Gia đình và những người tôi yêu thương là nền tảng vững chắc cho tôi. Tôi đang hướng tới tương lai, từng bước, từng ngày", Charlene nói.
Tháng 5/2021, Vương phi Charlene bị kẹt lại quê nhà Nam Phi do bị nhiễm trùng tai mũi họng. Charlene phải trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật, kèm một đợt tái phát khiến bà phải ở lại Nam Phi đến tháng 11/2021. Sau khi quay lại Monaco, Charlene chuyển đến một cơ sở y tế ở Thụy Sĩ để phục hồi sức khỏe do "kiệt sức". Bà trở về Monaco đoàn tụ cùng chồng con vào tháng Ba năm nay. Gần đây, Vương phi Charlene bắt đầu trở lại nhiệm vụ Hoàng gia, thường xuyên cùng chồng và hai con - Hoàng tử Jacques, Công chúa Gabriella - tham dự các sự kiện.
Vương phi cũng đề cập đến vai trò tương lai của các con mình trong lần phỏng vấn hiếm hoi này. Charlene cho biết dù "được sinh ra với trách nhiệm và nghĩa vụ", Hoàng tử Jacques và Công chúa Gabriella vẫn đang học hỏi về vai trò của một thành viên Hoàng gia.
"Cùng chồng (Thân vương Albert) tham dự sự kiện, chúng tôi luôn giải thích cho các con về bản chất của sự kiện, buổi lễ. Bọn trẻ thích đi cùng vợ chồng tôi và bốn người chúng tôi thích được làm những việc này cùng nhau", Vương phi Monaco nói. "Nhưng như tôi đã nói bọn trẻ vẫn còn nhỏ, phải tiếp tục quan sát, học hỏi trước khi những điều đó trở thành quán tính đối với chúng", Charlene nói thêm.
Lấy ví dụ về những lần xuất hiện gần đây của cặp song sinh, bao gồm Lễ Quốc khánh diễn ra vào tháng trước, Công nương cho biết: "Các con rất hào hứng tham gia Lễ Quốc khánh và chúng tôi rất tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của chúng. Quốc khánh luôn là khoảng thời gian vui vẻ với gia đình Hoàng gia và người dân. Năm nay Jacques đã rất vui khi được mặc quân phục giống bố. Và Gabriella rất tự hào khi được đeo huy chương".
Vài ngày trước, Thân vương Albert và Vương phi Charlene đã tổ chức sinh nhật 8 tuổi cho cặp song sinh tại Cung điện Hoàng gia Monaco. Bữa tiệc được trang trí bằng loạt nhân vật hoạt hình và game nổi tiếng từ gấu trúc Kung Fu, chú chim trong game Sonic the Hedgehog và Mario. Vương phi cho biết hai con "có ngôn ngữ riêng và rất hiểu nhau".
"Chúng luôn yêu thương, bảo vệ và chia sẻ lòng nhân từ bao la với nhau. Tôi phải nói rằng đó là một mối quan hệ khá độc đáo và đây là điểm đặc biệt của cặp song sinh", Charlene nói thêm.
Vương phi Charlene là một cựu vận động viên bơi lội người Nam Phi. Cô có sự nghiệp thành công và giành được ba huy chương vàng, một huy chương bạc tại Đại hội thể thao toàn châu Phi 1999. Cô cũng đại diện cho Nam Phi tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 1998, 2002 và giành huy chương bạc trong giải đấu này. Charlene gặp Albert trong một cuộc thi bơi lội ở Monaco năm 2000. Họ kết hôn năm 2011 và chào đón cặp song sinh ba năm sau đó. Trước khi kết hôn với Charlene, Thân vương Albert có nhiều người tình và thừa nhận có hai con ngoài giá thú là Alexandre và Jazmine.
Sơn Nam (Theo People)