Vài năm nay, NTK Hà Minh Phúc giữ cho mình thói quen chăm sóc vườn tược như một cách để tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng tâm hồn tích cực. Do nhà chị là nhà phố, diện tích chật nên chị đã chọn khoảng không nơi sân thượng và tận dụng một góc ở ban công bếp để trồng các loại rau gia vị và một bụi hồng lớn. Sân thượng có đủ nắng, gió, tạo điều kiện thuận lợi cho trồng hoa hồng nên chị trồng khoảng 20 gốc hồng như vân khôi, quế, hồng nhập ngoại Misaki... Được ngắm từng nụ hoa dần lớn tới khi nở thành đoá hoa rực rỡ, Hà Minh Phúc cảm nhận niềm vui sống mỗi ngày. Vườn hồng cũng đem lại hương thơm ngát cho ngôi nhà phố của gia đình chị. Dù bận công việc thiết kế thời trang, chăm 3 con, không ngày nào chị Phúc quên chăm vườn vào mỗi sáng, chiều tối, hái hoa, tỉa cành tăm. Riêng sáng chủ nhật hàng tuần, chị sẽ tỉa lá, bón phân theo định kỳ. Chị Phúc vui vẻ sau mỗi lần thu hoạch hoa. Có tay chăm nên lần nào, chị cũng thu về một rổ hoa đầy. Để giúp cây lớn khoẻ, chị tự ủ phân hữu cơ bằng rác thải nhà bếp và nghiên cứu các phương pháp xử lý côn trùng từ sự tư vấn của các chị em trong cộng đồng chơi hoa. Hồng nở to như chén ăn cơm làm chị Phúc có thể vui thích cả ngày dài khi đã bỏ nhiều tâm huyết chăm sóc. Những bình hoa tươi rói đến từ vườn nhà do chính tay chị Phúc trồng, chăm sóc. Nhờ niềm vui chăm vườn mà chị có thêm cảm hứng trong công việc thiết kế thời trang. Ngoài trồng hồng, một góc sân thượng cũng được chị trồng các loại rau để ăn hàng ngày. Chị còn dùng vỏ lạc để làm phân bón cho cây hành mau lớn. Rau cải cùng tía tô, ớt đầy ắp rổ sau khi thu hoạch. Ban công bếp tầng 3 được chị trồng cây, rau gia vị để tiện phục vụ việc nấu nướng. Hoa hồng khi gần tàn được chị thả vào bát nước để mang đến hương thơm thoang thoảng cho cả căn phòng. Hằng Trần Ảnh: NVCC