
Ngày 22/10, Kesley và Lệ Lộc tổ chức lễ đính hôn.
- Chuyện tình cảm giữa chị và "vua phá lưới" đã bắt đầu như thế nào?
- Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một bữa tiệc của người bạn. Mới gặp, cả hai cũng chẳng nói được chuyện gì với nhau vì Kesley mới ở Brazil sang Việt Nam được hơn một năm nên tiếng Việt không nói được mấy, tiếng Anh cũng vậy. Mà tôi hiện làm ở công ty chuyên thiết kế âm thanh và ánh sáng phục vụ các chương trình lễ hội của gia đình tôi nên cũng chẳng hay biết gì về bóng đá. Quen nhau rồi, tôi mới tìm hiểu thêm, mới biết bạn của mình giỏi giang như thế.
- Điều gì ở Kesley khiến chị cảm thấy hấp dẫn?
- Có rất nhiều điều khiến tôi cảm thấy Kesley chính là một nửa còn lại của đời mình. Anh ấy sống hài hước, chân tình. Không chỉ vậy, sự chín chắn trước tuổi của Kesley làm tôi bất ngờ. Anh ấy luôn lo lắng cho gia đình. Tôi cũng quen nhiều bạn nước ngoài nhưng sống rất Việt Nam thì chỉ có Kesley. Phở, bạc xỉu, cái gì anh cũng thích. Ra thăm tôi đang bận làm chương trình, anh ấy sẵn sàng cùng công nhân bê những hòm dụng cụ. Nhưng chỉ được một lúc là mệt phờ nên toàn bị các em trong công ty trêu: "Sao vua phá lưới mà yếu xìu vậy anh".
Những mối tình không biên giới- Hiện giờ, Kesley chuyển từ Bình Dương sang thi đấu ở HAGL, còn chị lại đang làm ở TP HCM, hai người sẽ thu xếp như thế nào để có thể bên cạnh nhau?
- Sau khi nhận lời yêu anh, từ một người mù tịt bóng đá, tôi lại hàng tuần đi xem các trận đấu của Bình Dương. Kesley giảng giải cho tôi biết các luật thi đấu, kể chuyện anh tập luyện... còn tôi dạy anh nói tiếng Anh, tiếng Việt. Khi anh ấy biết nói những lời yêu bằng tiếng Việt, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Giờ Kesley sang thi đấu ở HAGL, thỉnh thoảng chúng tôi cũng qua lại gặp nhau. Sau này cưới nhau rồi, tôi sẽ chuyển lên sống ở Gia Lai. Công việc của tôi ở cơ quan, tôi sẽ điều hành qua điện thoại, bao giờ cần thiết thì tôi sẽ trở lại TP HCM.

Vợ tương lai của vua phá lưới đang tràn ngập trong tình yêu.
- Yêu nhau 8 tháng đi đến hôn nhân, hai người có nghĩ quyết định đó hơi nhanh nhất là khi Kesley sẽ phải lên Gia Lai để thi đấu còn chị vẫn còn bận nhiều việc ở TP HCM?
- Chúng tôi thấy không có lý do gì để phải chờ đợi khi cả hai đều đã sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình. Mẹ của Kesley cũng vừa mất nên anh ấy cảm thấy rất buồn, còn ở Việt Nam anh ấy cũng chẳng có ai. Tôi và người trong nhà muốn đem đến cho anh ấy cảm giác ấm áp của gia đình.
- Lấy một người nước ngoài lại ít tuổi hơn mình, chị gặp những khó khăn hay rào cản gì?
- Tôi cũng từng có những người bạn trai là người nước ngoài. Gia đình tôi sống rất thoáng. Ngay ngày đầu tiên, Kesley về nhà tôi chơi, bố mẹ đều rất thoải mái và thấy hài lòng về anh ấy. Bố chỉ dặn tôi: "Con giờ đã lớn, phải biết suy trước tính sau cẩn thận con nhé".
Tôi thấy cũng hơi tiếc khi chưa có dịp sang Brazil để gặp gia đình anh ấy vì thời gian bận quá. Nhưng chúng tôi cũng thường xuyên điện thoại và chat với gia đình của Kesley.
- Hai người thường xuyên phải xa nhau trong khi anh ấy thường xuyên có nhiều fan hâm mộ chân dài, chị có e ngại chuyện "xa mặt cách lòng" không?
- Yêu là tin, thế thôi. Tôi cũng không phải là cô gái mới lớn mà có thể dễ dàng quyết định chuyện quan trọng của cuộc đời như vậy. Thế nên chúng tôi mới nhanh chóng đưa ra quyết định hôn nhân.
- Sau lễ cưới vào tháng 12, kế hoạch của anh chị như thế nào?
- Chúng tôi chưa có dự định sinh con sớm vội vì cả hai vẫn còn muốn dành nhiều thời gian để "bay nhảy", đi đây đi đó. Trước mắt, chúng tôi sẽ sống ở Gia Lai. Tôi luôn mong muốn Kesely sẽ nhập quốc tịch Việt Nam để có cơ hội khoác màu áo đội tuyển Việt Nam, khi ấy, cả tôi và gia đình sẽ rất tự hào vì đóng góp được cho đội tuyển. Còn Kesley cũng muốn tôi mau chóng nhập quốc tịch Brazil vì anh ấy dự định sau này chúng tôi sẽ sang bên đó định cư để có thể lo lắng cho gia đình.
Ban Mai thực hiện