Theo Mirror, Vua Charles III đã nói chuyện trực tiếp với hai con trai mình, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, trong đó ông bày tỏ mong muốn cả hai nên mặc quân phục trong lễ canh gác tưởng niệm đặc biệt, diễn ra vào tối 17/9. Theo nhà vua, đây là "ước muốn từ lâu" của Nữ hoàng Elizabeth II.
Hai hoàng tử sẽ cùng 6 người em họ đứng im lặng trong 15 phút quanh linh cữu Nữ hoàng. Đây là lần đầu tiên Công tước xứ Sussex được phép mặc lại bộ quân phục, dù không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia.
"Không có gì ngạc nhiên khi nhà vua chủ động can thiệp theo cách này. Ông dành sự tôn trọng tối đa cho cả hai con trai và cống hiến của họ trong sự nghiệp quân đội. Công tước xứ Sussex sẽ mặc lại bộ quân phục như một sự tôn trọng đối với bà nội đáng kính, với Nữ hoàng và đất nước mà anh phụng sự suốt một thập kỷ. Tất nhiên, cả gia đình đều tin đây là quyết định hợp lý và đúng đắn", một nguồn tin hoàng gia cho hay.

Harry mặc quân phục trong một sự kiện của Hoàng gia năm 2016. Ảnh: Max Mumby
Trong lễ tưởng niệm này, Hoàng tử William, hiện là Thân vương xứ Wales, sẽ đứng ở đầu linh cữu, trong khi Harry đứng cuối. Những người cháu khác của Nữ hoàng sẽ mặc vest và váy đen trang trọng.
"William sẽ đứng gần Zara Tindall và Peter Phillips, còn Harry đứng gần Công chúa Beatrice và Eugenie. Tiểu thư Louise và Tử tước Severn đứng ở giữa", nguồn tin nói thêm.
Phía Hoàng tử Harry khẳng định anh không cầu xin cha mình để nhận được đặc cách này.
Harry, người từng hai lần được cử đến ở Afghanistan, đã bị cấm mặc quân phục khi xuất hiện trước công chúng trong các hoạt động tưởng nhớ Nữ hoàng Anh, do anh không còn là thành viên làm việc cho hoàng gia. Tuy là cựu sĩ quan quân đội, hoàng tử phải mặc trang phục dân sự cho các sự kiện chính thức, bao gồm lễ rước linh cữu Nữ hoàng Anh tới Sảnh Westminster hôm 14/9 để người dân đến viếng.
Ngoài Harry, Hoàng tử Andrew, người không còn làm việc cho hoàng gia, cũng nhận ngoại lệ tương tự khi được mặc quân phục, cùng ba người anh em của mình là Vua Charles III, Công chúa Anne và Hoàng tử Edward, đứng canh gác quanh quan tài mẹ tối qua (16/9).
Hướng Dương (Theo Mirror)