Bạn rất hay chán nản, thường cảm thấy tự ti, kém cỏi và thiếu động lực sống. Bạn có xu hướng tiết kiệm tiền quá mức, chi li mọi thứ, nhưng rồi lại vung tay tiêu tiền ngẫu hứng và bản năng. Khi yêu một ai đó, bạn sẽ cho đi tất cả mà không đòi hỏi phải đáp lại. Trái tim bạn khao khát tình cảm và sự quan tâm từ người khác, nhưng lại sợ bị phản bội.
Vũ trụ muốn nhắn nhủ tới bạn là: Bạn cần học cách buông bỏ những ham muốn và những cảm xúc tiêu cực như thù ghét, ganh đua, tự ti và tự ái. Hãy nhớ tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Đừng phí thời gian đi so sánh bản thân với người khác, bởi thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Hãy tận dụng từng khoảnh khắc của cuộc sống để tận hưởng niềm vui, học cách chia sẻ suy nghĩ, quan điểm với mọi người, rồi mọi thứ sẽ từ từ ổn định.