Tôi năm nay 40, hơn vợ hai tuổi. Chúng tôi kết hôn được 15 năm, có con gái 13 tuổi và con trai 9 tuổi. Tuy nhiên, gần hai thập kỷ, tôi luôn sống trong cảm giác mệt mỏi vì vợ hay ghen, thường xuyên nghi ngờ tôi có quan hệ với người khác dù không có bằng chứng.
Công việc của tôi đôi khi phải đi gặp khách hàng, dự tiệc hoặc về muộn. Chỉ cần tôi không nghe điện thoại vài phút, vợ sẽ gọi liên tục, hỏi đang ở đâu, đi với ai và yêu cầu chụp ảnh gửi về. Nếu tôi nói đang lái xe hoặc không tiện trả lời, cô ấy càng cho rằng chồng có điều khuất tất.
Khi không liên lạc được, cô ấy bảo con gái tiếp tục gọi, còn dặn con hỏi xem bố đang ngồi cạnh người phụ nữ nào. Con trai tôi cũng từng cầm điện thoại nói: "Mẹ bảo bố gửi vị trí về ngay". Nghe con nói lại lời mẹ, tôi vừa giận vừa thương vì các cháu bị kéo vào chuyện của người lớn.
Vợ còn thường đem những nghi ngờ kể với hàng xóm, người quen và đồng nghiệp cũ của tôi. Cô ấy nói bóng gió rằng "chồng hay đi với gái", có tiền là giấu vợ hoặc viện cớ công việc để ra ngoài. Một người hàng xóm từng hỏi thẳng tôi có người khác thật không vì nghe vợ kể nhiều lần. Tôi rất xấu hổ, phải giải thích rằng mình chưa từng ngoại tình. Có hôm vợ giận, đứng ngoài cổng nói lớn rằng tôi chỉ chăm chút quần áo khi đi gặp phụ nữ. Từ đó, mỗi khi ra khỏi nhà, tôi có cảm giác mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
Tôi từng đưa điện thoại cho vợ kiểm tra, chủ động báo lịch trình và hạn chế những buổi gặp không cần thiết. Tôi cũng đề nghị hai vợ chồng đi tư vấn tâm lý nhưng cô ấy không đồng ý, cho rằng chỉ người có vấn đề mới cần gặp chuyên gia. Theo vợ, nếu tôi không làm gì sai thì không việc gì phải khó chịu khi bị kiểm tra.
Gần đây, sau một trận cãi nhau, con gái hỏi tôi có phải bố sắp bỏ mẹ để theo người khác hay không. Tôi chết lặng vì chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình, càng không muốn các con lớn lên với suy nghĩ sai lệch về bố. Tôi nói với vợ rằng việc gieo vào đầu con những nghi ngờ như vậy sẽ làm tổn thương chúng nhưng cô ấy lại trách tôi chỉ quan tâm danh dự của mình mà không quan tâm cảm xúc của vợ.
Tôi vẫn còn tình cảm và ghi nhận những điều cô ấy đã vun vén cho gia đình suốt 15 năm. Tuy nhiên, tôi ngày càng sợ trở về nhà, luôn phải cân nhắc từng cuộc gọi, tin nhắn và buổi gặp gỡ. Tôi đang nghĩ đến việc thuê nhà ở riêng một thời gian để cả hai bình tâm, đồng thời yêu cầu vợ cùng đi tư vấn nếu muốn tiếp tục hôn nhân.
Theo mọi người, tôi có nên ly thân để vợ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề?
Bình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.