"Xin mọi người hãy cầu nguyện cho con gái của chúng tôi vừa chào đời sáng nay. Athena Fury sinh ngày 8/8/2021. Xin cảm ơn. Chúa thật tuyệt vời", Tyson Fury thông báo trên Instagram. Sau đó, võ sĩ 32 tuổi cập nhật tình hình của em bé: "Vô cùng cảm ơn tất cả những lời thăm hỏi, cổ vũ của các bạn. Tình hình em bé đã ổn định và tiến triển tốt. Hy vọng con bé sẽ ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt hôm nay. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho Athena. Paris thật tuyệt. Cầu Chúa ban phước lành".

Võ sỹ Tyson Fury bế cô con gái mới chào đời. Ảnh: Instagram.
Hôm 9/8, tay đấm người Anh đăng ảnh bế Athena và tiết lộ cô bé đã không cần máy thở. "Xin chào các bạn, em bé đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Xem này, cô nhóc thật đáng yêu", Tyson Fury viết. Võ sĩ 32 tuổi cũng chia sẻ rằng sẽ lập một quỹ kêu gọi quyên góp cho bệnh viện nơi con gái chào đời để cảm ơn các y bác sĩ. Tyson Fury mang hai đai WBC ra đấu giá để góp tiền cho bệnh viện. Chỉ sau một giờ, số tiền quyên góp đã lên tới hơn 12.000 bảng trong khi mục tiêu đặt ra là 50.000 bảng.
Athena là con gái thứ ba của Tyson Fury và bà xã Paris, sau hai chị Venezuela (11 tuổi) và Valencia Amber (ba tuổi). Cô nhóc còn có ba anh trai là Prince John James (8 tuổi), Prince Tyson II (4 tuổi) và Prince Adonis Amaziah (một tuổi).
Trước đó vào tối 7/8, bà bầu Paris đăng tải video chồng đang dán mắt xem một trận đấu quyền Anh khi đang trông vợ trong bệnh viện. "Ngay cả trong tình cảnh này anh ấy vẫn xem boxing", vợ Tyson Fury chú thích đi kèm biểu tượng gương mặt cười. Tay đấm người Anh từng tuyên bố muốn có thêm 5 đứa con trước khi Athena chào đời.

Vợ chồng võ sĩ 32 tuổi bên 5 đứa con. Ảnh: Instagram.
Hồi đầu năm, khi thông báo vợ mang bầu lần thứ 6, nhà vô địch WBC nói: "Paris có bầu lần nữa và Chúa đã ban phước cho chúng tôi với một đứa con. Tôi vô cùng biết ơn. Có một người vợ xinh đẹp, những đứa con đáng yêu và khỏe mạnh là điều quan trong nhất. Bạn biết đấy, không gì đáng giá hơn sức khỏe và gia đình. Công việc, tiền bạc, tài sản, sự nghiệp cũng đều không bằng bởi bạn có thể có việc khác, có thể kiếm tiền nữa nhưng chỉ có gia đình là không lấy lại được, thời gian đã qua cũng vậy".
Kiếm được nhiều tiền thông qua boxing nhưng Tyson Fury và vợ cố gắng để các con có cuộc sống bình thường. "Tôi có 5 đứa con và với tôi chúng phải biết giá trị của tiền bạc, biết cách kiếm tiền. Nếu chúng thấy tôi vung tiền tiêu hoang, sống xa hoa thì chúng lớn lên cũng sẽ nghĩ đó là cách sống duy nhất. Kiếm tiền từ công việc bình thường, nhận 200 bảng đến 300 bảng mỗi tuần cũng được. Dù có kiếm được bao nhiêu tiền, chúng sẽ biết không hay ho gì nếu được những ông bố bà mẹ triệu phú nuông chiều. Các con tôi không học trường tư, chúng đến trường bình thường như bao đứa trẻ khác", tay đấm cá tính chia sẻ quan điểm về dạy con.
Hoàng Trang (Theo The Sun)