
Hôm 30/10, Jamie Vardy và bà xã Rebekah mang theo hoa tới khu tưởng niệm bên ngoài sân King Power để viếng vị Chủ tịch xấu số của Leichester. Doanh nhân 61 tuổi người Thái Lan là một trong 5 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay cạnh sân King Power hôm 27/10, chỉ hơn một giờ sau khi Leicester City có trận hòa 1-1 với West Ham ở vòng 10 Premier League.

Vợ Vardy khóc không ngừng khi tưởng niệm tỷ phú Vichai. Cô liên tục phải dùng tay và khăn giấy để gạt nước mắt.

Vardy gắn bó với Leicester từ năm 2012, hai năm sau khi ông Vichai mua lại đội bóng này với giá 39 triệu bảng. Chân sút 31 tuổi coi tỷ phú người Thái Lan như cha của mình.

'Thật khó để tìm được từ ngữ thích hợp... nhưng với tôi ông là huyền thoại, một người đàn ông đáng kinh ngạc, người có trái tim nồng ấm nhất và là linh hồn của CLB Leicester City. Cảm ơn ông vì những gì đã làm cho tôi, gia đình tôi và cả đội bóng. Chúng tôi sẽ rất nhớ ông. Cầu mong ông an nghỉ, ông chủ của chúng tôi', Vardy viết lời tri ân tỷ phú Vichai trên trang cá nhân.

Vợ Vardy vẫn không ngăn được những dòng lệ khi rời khu tưởng niệm.

Rất đông fan xếp hàng để được vào viếng và viết những lời tiễn biệt tỷ phú Vichai.

Nhiều nhà sư Thái Lan cũng tới sân King Power để cầu nguyện cho linh hồn ông Vichai siêu thoát. Khi còn sống, ông Vichai thường xuyên mời các vị sư từ quê nhà sang để lễ cầu may cho Leicester trước các trận đấu.