Tôi là nam, 27 tuổi. Cách đây hai tháng, tôi kết hôn với bạn gái quen được một năm. Cô ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi, xinh đẹp nhưng lại nóng tính và có phần bất ổn về tâm lý.
Ban đầu vì yêu nên tôi bỏ qua, nghĩ do cô ấy trẻ con, dần dần sẽ thay đổi. Nhưng cô ấy ngày càng quá đáng, không chỉ tát vào mặt tôi, đấm vào ngực tôi, mà còn tiện tay đập đồ đạc xung quanh. Tôi luôn bầm dập, có lần phải đi tiêm phòng uốn ván vì bị mảnh thủy tinh găm vào tay.
Sau lần đó, tôi định chia tay thì bạn gái có thai, chúng tôi làm đám cưới. Trong suốt thời gian chuẩn bị hôn lễ, tôi vẫn bị bạn gái bạo lực. Đỉnh điểm là một tuần trước ngày cưới, hai đứa cãi nhau vì việc đặt bàn tiệc. Cô ấy nổi điên, cầm cốc thủy tinh ném vào mặt tôi. Tôi tức quá đẩy cô ấy ra, chưa kịp làm gì thêm thì cô ấy gào lên rằng tôi bạo hành. Cô ấy gọi điện cho bố mẹ hai bên, khóc lóc, kể lể, tuyên bố hủy cưới. Tôi khi đó cảm thấy bị dồn vào đường cùng. Gia đình cô ấy bắt tôi sang xin lỗi. Mẹ tôi thì cho rằng do cô ấy đang mang thai nên tâm lý bất ổn, khuyên tôi vì đứa bé mà bỏ qua. Tôi nuốt giận, vui vẻ làm hòa để hôn lễ diễn ra.
Hai tháng sau đám cưới, vợ chồng tôi sống trong một căn hộ đi thuê. Mọi chuyện chẳng khá lên chút nào. Cô ấy vẫn như cũ, thậm chí còn bộc lộ nhiều thói xấu hơn. Không muốn đi làm nhưng lại thích hàng hiệu, ngày nào cũng mua sắm online, chỉ chăm chăm lướt điện thoại, xem TikTok, không nấu ăn, không dọn dẹp, không hề tiết kiệm để nuôi con.
Tôi nhắc thì cô ấy lại "nổi điên" và đấm đá tôi. Có lúc tôi chỉ muốn bỏ đi khỏi nhà. Tôi không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi từng yêu cô ấy rất nhiều nhưng bây giờ không còn cảm thấy được tôn trọng nữa.
Liệu tôi có thể làm gì để thay đổi vợ? Hay tôi nên buông tay từ sớm để giải thoát cho cả hai? Xin độc giả cho lời khuyên.
Bình
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.