Trò chuyện với Ngôi Sao, Võ Tấn Phát nói trong 10 năm làm nghề, anh đã có cơ hội cộng tác với nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm. Bởi vậy, khi nhìn thấy một dự án quy tụ những tên tuổi bảo chứng về diễn xuất như Lên hương, điều đầu tiên anh cảm nhận là sự yên tâm. "Tôi nghĩ đây sẽ là bộ phim ra trò ra trống. Trời ơi, muốn chị Hồng Đào hay Hồng Vân, Tuyết Thu diễn dở còn khó hơn bắt họ làm tốt. Với Khương Ngọc cũng vậy, tôi không chút hoài nghi về khả năng đạo diễn của anh ấy", diễn viên 31 tuổi bày tỏ.
Theo Võ Tấn Phát, việc góp mặt trong một tập thể vững chuyên môn không gây áp lực mà ngược lại, điều đó mang đến cảm hứng sáng tạo, khiến anh luôn ý thức phải nỗ lực để không bị lệch chất lượng với mọi người. "Các đồng nghiệp giỏi như thế sẽ kéo mình tiến lên phía trước, vì vậy tôi rất phấn khích, hào hứng chứ không căng thẳng gì cả", anh thổ lộ.
Nghệ sĩ sinh năm 1995 thấy may mắn khi nhận được sự hỗ trợ tốt từ hai đạo diễn cùng "dàn cast trong mơ". Anh ví quá trình thực hiện phim như nấu một món ăn: "Nguyên liệu quá ngon, người nêm nếm cũng rất giỏi. Món này chắc chắn sẽ làm hài lòng đa số thực khách khó tính".
Võ Tấn Phát trong buổi công chiếu phim Lên hương tại TP HCM, tối 7/9. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Khi nhận kịch bản cùng lời mời từ bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông, diễn viên 9X xem đó là cơ hội để mang đến hình ảnh mới mẻ, chuyên nghiệp, có chiều sâu hơn so với những gì anh thường thể hiện trên mạng xã hội hay các chương trình truyền hình thực tế. Võ Tấn Phát cho biết đã "chơi tất tay", dành toàn bộ thời gian và sự tập trung cho vai diễn trong suốt một tháng ghi hình. "Tôi muốn thực sự sống cuộc đời của nhân vật Tâm, và may mắn hoàn thành suôn sẻ. Tôi rất hài lòng với màn hóa thân này", anh nói.
Trước khi bấm máy, Võ Tấn Phát chủ động phơi nắng để làn da sạm màu hơn. Trong cuộc sống thường ngày, diễn viên được trợ lý chở bằng ôtô, nhưng giai đoạn vào vai người giao vịt "đụng gì làm đó", anh tự chạy xe máy đi làm mỗi ngày. Ngoài ra, những trải nghiệm thuở nhỏ khi phụ giúp gia đình bán tạp hóa, khuân vác và chở hàng cũng giúp anh tìm lại cảm giác lao động chân tay. Nhờ vậy, từng thao tác của nhân vật Tâm có thể diễn ra tự nhiên, chinh phục khán giả.
Nam chính Lên hương không đặt nặng việc vai Tâm có giúp mình được công nhận là diễn viên điện ảnh thực lực, thay vì chỉ gắn liền những video hài hước trên mạng xã hội hay không. Theo anh, mỗi nền tảng đều có công thức riêng. Trên TikTok, Võ Tấn Phát chú trọng tạo ra những phút giây giải trí muôn màu muôn vẻ. Nhưng khi khán giả lựa chọn bộ phim có anh tham gia, chi tiền mua vé và bỏ thời gian đi xem, điều anh mong muốn nhất là họ cảm nhận được nhân vật chứ không phải nhìn thấy Võ Tấn Phát đang gồng mình "quăng miếng".
Tạo hình của Võ Tấn Phát trong phim Lên hương. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Quá trình quay phim ở những bối cảnh thật như trại hòm, nhà tang lễ hay chùa cũng đem tới trải nghiệm đặc biệt cho diễn viên 31 tuổi. Khi phải nằm trong quan tài để ghi hình, anh nhớ lại nỗi sợ từ ký ức tuổi thơ. Ngày ấy, mỗi lần đi ngang qua trại hòm trên đường đến trường, Võ Tấn Phát luôn nín thở nhằm tránh hít phải mùi dầu hắc. Anh sợ cả âm thanh và không gian liên quan đến tang lễ, bởi vậy những cảnh quay đầu tiên khiến anh ám ảnh.
Đặc biệt, khoảnh khắc chiếc quan tài từ từ đóng nắp để lại trong đầu Võ Tấn Phát những suy nghĩ ngổn ngang. "Tôi có cảm giác nếu một ngày mình không còn sống, mọi thứ cũng chỉ còn lại màu đen và im lìm như vậy. Sau trải nghiệm đó, tôi nhận ra cuộc đời thật vô thường và càng trân trọng những giây phút được ở bên người thân yêu", anh bộc bạch.
Võ Tấn Phát kể về trải nghiệm "nằm hòm". Video: Giang Phan
Bên cạnh Võ Tấn Phát, Lên hương quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, gồm Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan... Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Khương Ngọc cho biết êkíp không muốn biến câu chuyện "nằm hòm" thành vấn đề để phán xét đúng sai, mà đặt nó trong góc nhìn của từng nhân vật, trở thành chất xúc tác mở ra chuỗi sự kiện và những mối quan hệ phía sau.
Lên hương khởi chiếu tại các cụm rạp ngày 14/9.
Giang Phan