Võ sĩ Nguyễn Văn Đương (áo đỏ) trong trận đấu với Clark Bautista. Ảnh: Webthethao
Trận đấu giữa Nguyễn Văn Đương và Clark Bautista (Philippines) ở hạng 57 kg SEA Games 32 chiều 7/5 diễn ra khá cân bằng khi mỗi bên đều có lợi thế ở hai hiệp đầu tiên. Thời điểm đầu hiệp ba, điểm số của Văn Đương nhỉnh hơn một chút và nếu duy trì thế trận đến hết hiệp, chiến thắng gần như sẽ thuộc về võ sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, trọng tài cho dừng trận đấu bất ngờ để kiểm tra "chấn thương vùng mí mắt trái" của Văn Đương. Trận đấu sau đó tiếp tục nhưng chỉ hơn một phút sau, trọng tài lại yêu cầu bác sĩ kiểm tra vết thương của Văn Đương. Lần này, bác sỹ ra dấu "VĐV không thể tiếp tục" và trọng tài cho dừng trận đấu, tuyên thắng knock-out kỹ thuật (RSC) cho tay đấm Philippines, trước sự ngỡ ngàng của Văn Đương và ban huấn luyện đội tuyển boxing Việt Nam.
Sau trận, Văn Đương cho rằng bác sĩ đã quá vội vàng khi quyết định dừng trận đấu bởi anh không hề hấn gì. Theo võ sĩ Việt Nam, Clark Bautista đã chơi xấu khi cố tình húc đầu vào mặt anh (phạm luật). Trong khi đó, ban huấn luyện và lãnh đạo đội tuyển boxing Việt Nam cũng phản ứng quyết liệt. Đại diện của Việt Nam chất vấn tổ y tế, giám sát và ban tổ chức, đưa ra bằng chứng Văn Đương "không bị chấn thương nghiêm trọng đến mức phải dừng trận đấu" nhưng không được giải quyết.
"Trưởng ban giám sát giải thích rằng quyết định dừng trận đấu là của bác sĩ. Nhưng rõ ràng chấn thương này không đáng để dừng trận đấu. Mọi người cũng đã thấy tận mắt là chấn thương ở phần mi mắt trái của Văn Đương rất nhỏ, gần như không có gì cả. Đúng ra trọng tài phải cảnh cáo võ sĩ Philippines vì phạm luật dùng đầu húc vào mặt Văn Đương dẫn tới chấn thương trên, chứ không phải cho dừng trận đấu xử thua như vậy", Vũ Đức Thịnh - lãnh đội boxing Việt Nam tại SEA Games 32 - nói.
Đại diện Việt Nam chỉ vào vùng mắt của Văn Đương để cho thấy anh không gặp vấn đề gì. Ảnh: Webthethao
Dù phản ứng quyết liệt, đội tuyển boxing Việt Nam không thể làm đổi kết quả bởi theo quy định, trọng tài phải cho dừng trận đấu khi có quyết định của bác sĩ. Trước đó, một niềm hy vọng vàng khác của boxing Việt Nam là nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Tâm cũng sớm phải chia tay SEA Games 32 trong nước mắt khi dính chấn thương ở trận đấu với đối thủ người Thái Lan Jutamas Jitpong. Nguyễn Thị Tâm hoàn toàn áp đảo Jutamas Jitpong trong hai hiệp đầu nhưng trong một tình huống ngã ở hiệp hai, cô bị đối thủ đè lên chân dẫn tới rách dây chằng đầu gối trái và bị xử thua RSC.
Như vậy, cả hai tay đấm Việt Nam từng dự Olympic Tokyo đều thua ngay trận đầu tiên. Mục tiêu giành 1-2 huy chương vàng tại SEA Games 32 của boxing Việt Nam rất khó hoàn thành.