Ở hiệp đấu thứ ba, Youness Baalla dường như bị ức chế vì bị đối thủ áp đảo suốt cả trận quyền Anh hạng nặng nên bất ngờ há miệng định cắn tai David Nyika khi hai người đang ôm nhau sau một pha tấn công. Sau khi buông ra, võ sĩ người New Zealand khiếu nại với trọng tài nhưng Youness Baalla chỉ bị cảnh cáo. Hai võ sĩ tiếp tục thi đấu và David Nyika sau đó giành chiến thắng 5-0.
Hành động cắn tai đối thủ của võ sĩ người Marocco gợi nhớ tới tai tiếng bậc nhất của huyền thoại boxing Mike Tyson năm 1997. Khi đó Mike "thép" cũng cắn tai phải Evander Holyfield ở hiệp thứ ba. Holyfield khi đó bị chảy máu, mất một mảng tai còn Mike Tyson bị xử thua.
"Cậu ấy ngả đầu vào người tôi, cắn tôi rồi đánh cả ở thắt lưng nữa. Cậu ấy cố cắn má tôi. May là có bọc hàm nên cậu ấy không há được miệng hết cỡ còn tôi thì ra nhiều mồ hôi. Có khi miệng cậu ta đầy mồ hôi của tôi rồi. Thôi nào anh bạn, đây là Olympic mà, thi đấu tử tế chút đi", Nyika chia sẻ sau trận đấu.
Tuy nhiên võ sĩ 25 tuổi cũng không gay gắt với những gì đã diễn ra. Tay đấm người New Zealand thậm chí còn bảo vệ đối thủ kém ba tuổi vừa cắn mình. "Cậu ấy chỉ mất bình tĩnh lúc đó thôi, bình thường điềm tĩnh lắm. Khi chuyện đó xảy ra, tôi cứ nghĩ chúng tôi vui vẻ chút nhưng hóa ra không phải. Chúa ơi, tôi nói với cậu ấy sau đó là ổn rồi", Nyika cho biết.
Trong khi đó, HLV của võ sĩ người New Zealand không giấu được sự bực mình nhưng khen ngợi học trò đã xử lý khôn khéo. Đánh bại tay đấm người Marocco, Nyika sẽ gặp Uladzislau Smiahlikau của Belarus ở tứ kết ngày 30/7. Nếu giành chiến thắng, võ sĩ 25 tuổi sẽ mang về tấm huy chương đầu tiên ở Olympic cho quê nhà kể từ năm 1992.
Hoàng Trang (Theo The Sun)