Coleen vừa thắng Rebekah Vardy trong vụ kiện phỉ báng nhưng bạn bè nói cô đang đối mặt một khủng hoảng nữa - lần này với chồng Wayne Rooney, tờ Mirror đưa tin.
Coleen được cho là muốn cưới lại sau khi chồng kề vai sát cánh trong thời gian diễn ra phiên tòa với vợ Jamie Vardy. Vợ chồng chàng Shrek "gắn bó hơn bao giờ hết" khi Rooney ngày nào cũng đi với vợ tới Tòa án tối cao. Tuy nhiên, cựu tiền đạo MU và tuyển Anh vừa nhận lời dẫn dắt D.C United tại Mỹ. Rooney sẽ một mình ở xứ sở cờ hoa còn vợ và 4 nhóc vẫn ở Anh. Sau đó có thể anh làm bình luận viên tại World Cup diễn ra ở Qatar cuối năm. Điều này đồng nghĩa việc vợ chồng Rooney sẽ xa nhau tới tận Giáng sinh.
"Coleen buồn phiền với việc Wayne có thể đi Qatar vào tháng 12. Cô ấy đếm từng ngày đến lúc mùa giải ở Mỹ kết thúc để chồng có thể trở về và rồi anh lại vắng nhà lần nữa thêm vài tuần. Đó lại là một khủng hoảng nữa", một nguồn tin nói với tạp chí Closer.
Tờ Mirror liên lạc với đại diện của Coleen nhưng chưa có phản hồi.
Tờ báo cho biết thêm vợ chồng Rooney đều hiểu công việc bình luận viên ở World Cup là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh. Cả BBC và ITV đều muốn ký hợp đồng với cựu chân sút MU cùng số tiền thù lao hậu hĩnh. Nếu Rooney đồng ý hợp tác với nhà đài, anh sẽ xa nhà 6 tháng sau khi kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt ở Mỹ và truyền thông ở Qatar, chỉ trở về sum họp vợ con đúng một tuần trước Giáng sinh.
Nhà Rooney từng có thời gian ở Mỹ khi anh khoác áo D.C United - đội anh hiện là HLV - khoảng thời gian từ 2018 - 2020. Nhưng đó là một trải nghiệm buồn với Coleen khi một mình xoay xở với 4 con còn chồng vắng nhà thường xuyên theo kế hoạch tập luyện và thi đấu của đội bóng. Bà mẹ 4 con từng chia sẻ cô thấy cô đơn, rất nhớ nhà và "khóc mỗi tối" khi ở Mỹ.
Wayne Rooney và bà xã Coleen bên nhau từ ngày còn tuổi teen, ngồi trên ghế nhà trường. Đôi trẻ kết hôn hè 2008 và lần lượt đón 4 con trai Kai (12 tuổi), Klay (9 tuổi), Kit (6 tuổi) và Cass (4 tuổi). Hai thập kỷ gắn bó, hôn nhân nhà Rooney không ít lần sóng gió khi anh vướng scandal say rượu, ngoại tình.
Hoàng Trang (Theo Mirror)