![]() |
HLV Mancini và bà xã Federica. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, vụ việc xảy ra vào khoảng hai tuần trước. Khi Federica đang nằm ngủ, bà nghe thấy tiếng động ở cửa giống như có kẻ lén đột nhập vào nhà. Ngay lập tức bà xã 42 tuổi của HLV Mancini bấm chuông báo động khiến bọn trộm hoảng sợ bỏ chạy. Trông thấy ba tên đeo mặt nạ chạy về phía tầng hầm, bà vừa cố đuổi theo vừa hô hoán mọi người bắt cướp. Sau đó, hàng xóm và cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt ở ngôi biệt thự của chiến lược gia người Italy để tìm kiếm tội phạm. Tuy nhiên, bọn trộm đã tẩu thoát mà không để lại dấu vết.
HLV Mancini chuyển tới Anh từ năm 2009 khi về dẫn dắt Man City nhưng bà xã của ông Federica vẫn sống ở hòn đảo Sardinia, Italy. Federica cho biết bà đang chuẩn bị để chuyển tới Anh ở cùng chồng.
Cảnh sát địa phương nhận định, thủ phạm của vụ đột nhập rất có thể là băng đảng trước đó từng thực hiện trót lọt nhiều phi vụ ăn trộm có tổng giá trị lên tới 300.000 bảng (tiền và trang sức) trong vùng. Bọn chúng thường xịt khí gas vào phòng ngủ để chủ nhà ngủ say rồi sau đó lục lọi đồ đạc và dễ dàng tẩu thoát.
"Tôi có thể khẳng định rằng bọn trộm đã đột nhập vào căn biệt thự nơi vợ của ông Mancini đang ở. Chúng tôi đang tìm kiếm mối liên hệ giữa vụ việc này và các vụ trước đó từng xảy ra trong vùng", đại diện cảnh sát Porto Cervo xác nhận.
Một nguồn tin khác cho biết thêm: "Bà Mancini khiến bọn trộm chạy bán sống bán chết. Bà ấy bấm chuông báo động và hô hoán mọi người đuổi bắt. Người giúp việc trong nhà cũng tham gia vào việc tìm kiếm bọn trộm nhưng chúng đã tẩu thoát mà không để lại dấu vết trương khi cảnh sát đến". Theo xác nhận của các nhà chức trách ở Porto Cervo, đây là vụt đột nhập thứ 11 xảy ra trong mùa hè này.
![]() |
Đảo Sardinia, Italy nơi vợ của HLV Mancini đang ở. Ảnh: The Sun. |
Khi được hỏi về vụ trộm, HLV Mancini tỏ ra khá bình thản: "Đúng là nhà tôi bị đột nhập nhưng không có gì nghiệm trọng xảy ra cả".
Lan Chinh