Tôi và vợ kết hôn được ba năm, tài chính trong nhà do tôi quản lý nhưng vẫn để vợ có một khoản riêng để chi tiêu cá nhân. Gần đây, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn của vợ với anh trai cô ấy. Anh than phiền làm ăn thua lỗ, không có tiền xoay xở, vợ tôi đã gửi cho anh hơn 100 triệu trong vài tháng qua. Tôi hỏi vợ thì cô ấy chỉ đáp: "Anh trai em đang khó khăn, em là em gái, không giúp thì ai giúp? Em cũng có đụng đến tiền chung của hai vợ chồng đâu mà anh khó chịu?".
Tôi không đồng ý với cách nghĩ này. Chúng tôi là vợ chồng, mọi khoản tiền lớn nhỏ đều nên rõ ràng. Nếu vợ tôi thực sự muốn giúp đỡ gia đình, lẽ ra cô ấy nên nói với tôi, cùng bàn bạc tìm hướng giải quyết thay vì âm thầm chuyển tiền như vậy. Tôi cảm thấy mất niềm tin. Nếu hôm nay là 100 triệu đồng, sau này anh trai cô ấy lại cần giúp tiếp thì sao? Nếu chuyện này tiếp diễn, liệu có ngày tài chính gia đình tôi gặp vấn đề không?
Tôi không biết nên giải quyết thế nào để vừa giữ được sự tin tưởng trong hôn nhân, vừa không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa vợ tôi và gia đình cô ấy. Tôi có nên yêu cầu vợ dừng việc hỗ trợ tài chính cho anh trai không? Hay tôi nên có cách nào khác để vợ hiểu và tự thay đổi quan điểm? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Chiến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.