Sau khi đọc bài tâm sự của người vợ muốn mua ôtô vì đi làm xa và đường nhiều xe container, tôi chợt nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình mình.
Tôi 36 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty thiết bị điện, vợ tôi 34 tuổi, làm kế toán. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi đang thuê nhà gần trung tâm với giá 12 triệu đồng/tháng. Con gái học mẫu giáo tư gần nhà, chi phí học khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ tiền nhà, tiền học của con và các khoản sinh hoạt, số tiền còn lại để tiết kiệm cũng không nhiều.
Dù vậy, 5 năm nay, vợ tôi chỉ đi làm bằng taxi, không chịu tự chạy xe máy, cũng không chịu đi xe ôm công nghệ. Lúc mang thai, vợ bị thiếu máu nên tôi khuyên cô ấy không nên đi xe máy cho an toàn. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là giải pháp tạm thời nhưng rồi thói quen đó kéo dài đến tận bây giờ.
Trung bình mỗi ngày vợ tôi tốn khoảng 100.000 đồng tiền taxi để đi làm và về nhà. Công ty cô ấy làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ cuối tuần. Tính ra khoảng 22 ngày làm việc mỗi tháng, chi phí taxi rơi vào khoảng 2,2 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 26 triệu đồng mỗi năm.
Nhiều lúc tôi nghĩ nếu cộng số tiền đó trong 5 năm qua thì cũng đã lên tới hơn 130 triệu đồng.
Tôi từng đề nghị vợ quay lại chạy xe máy hoặc cân nhắc mua một chiếc xe điện nhỏ để chủ động hơn nhưng vợ nói đã lâu không đi xe máy nên cô ấy sợ, taxi tiện và đỡ mệt, đặc biệt những hôm trời mưa hoặc tan làm muộn.
Thú thật, tôi cũng đã chiều vợ hết mực nhưng trong hoàn cảnh gia đình đang thuê nhà và chưa tích lũy nhiều, khoản chi đi lại như vậy đôi khi khiến tôi thấy hơi lãng phí.
Không biết trong trường hợp của gia đình mình, tôi nên kiên quyết đề nghị vợ thay đổi thói quen đi taxi hay chấp nhận đó như một khoản chi cần thiết cho sự tiện lợi của cô ấy? Mong độc giả cho ý kiến.
Hiển