Orianne Cevey 46 tuổi - người vừa bí mật kết hôn với chàng trai trẻ ở Las Vegas trong khi vẫn đang sống cùng Phil Collins - gửi giấy lên tòa giải thích lý do cô buộc phải kết thúc mối quan hệ với nam ca sĩ 69 tuổi. Orianne miêu tả giọng ca Another Day In Paradise như một "ẩn sĩ" nghiện ngập, hàng tháng trời không đánh răng, tắm gội.
Vợ cũ cho biết vào năm 2017, Phil Collins bắt đầu nghiện rượu và uống các loại thuốc theo đơn. "Ông ấy thường ngất xỉu vì uống rượu khi đang dùng thuốc", "thậm chí một vài trường hợp, ông ấy ngã đập đầu xuống đất và phải đi cấp cứu ở bệnh viện dưới một bí danh", "ông ấy cũng gục ngã trên sân khấu vì quá yếu và không thể đứng nổi", đơn viết.
Cô cũng tuyên bố rằng năm 2019, Collins "ngày càng trở nên trầm cảm, thu mình, lạm dụng và sau một cuộc phẫu thuật ở lưng, ông ấy dần nghiện thuốc chống trầm cảm và thuốc giảm đau".
"Ông ấy không có khả năng quan hệ tình dục", vợ cũ viết. "Ông ấy ngừng tắm, đánh răng từ năm 2019 đến tháng 8/2020 trong suốt thời gian sống ở nhà". Thêm vào đó, Orianne Cevey cũng nói rằng Phil Collins giờ không còn sáng tác nhạc hoặc thu âm. Cô tố cáo ông thường lăng mạ, bạo hành tinh thần với mình và không quan tâm đến hai người con trai của họ.
Phản hồi trước những cáo buộc này, luật sư của Phil Collins khẳng định những điều Orianne Cevey viết là bịa đặt, tào lao và không hề phù hợp với vụ kiện của họ. "Những cáo buộc này của các bị cáo chỉ nhằm cố tình gây giật gân và dựng chuyện với mục đích tống tiền Phil Collins", luật sư của nam ca sĩ phát biểu.
Một nguồn tin thân cận cũng chia sẻ trên Pagesix rằng những lời tố cáo của Orianne Cevey không đúng sự thật. Người bạn giải thích: "Phil hiện ở Vương quốc Anh để diễn tập với nhóm Genesis. Nếu ở trong tình trạng như cô ta miêu tả, ông ấy sẽ không thể biểu diễn được".
Phil Collins và Orianne Cevey kết hôn năm 1999, có hai người con chung. Năm 2008, họ ly hôn, Phil chia cho vợ cũ gần 47 triệu USD. Sau khi Orianne ly hôn người chồng thứ hai Charles Mejati năm 2015, cô chuyển đến ở cùng Phil và hai con trai trong biệt thự 33 triệu USD tại Miami, Florida. Tuy không đăng ký kết hôn lại nhưng họ luôn sánh đôi, coi nhau như vợ chồng.
Từ năm 2019, Orianne Cevey có mối quan hệ bí mật với trai bao 29 tuổi Preston Thompson. Theo anh chàng này, vợ cũ Phil Collins đã ngỏ lời cầu hôn nhiều lần nhưng anh từ chối. Bởi vậy đến hè năm nay, Orianne "đá" Preston để yêu một chàng trai trẻ khác tên là Thomas Bates, 31 tuổi. Vào tháng 8, Orianne và Thomas âm thầm đăng ký kết hôn ở Las Vegas.
Khi phát hiện ra bạn đời cưới người đàn ông khác và sống trong biệt thự của mình, Phil Collins - lúc này đang ở Thụy Sĩ - đã tức giận đuổi cặp đôi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Orianne Cevey thuê đội vệ sĩ có vũ trang canh gác quanh biệt thự, nhất quyết không chịu rời đi. Cuối tháng 10, luật sư của Phil Collins gửi đơn lên tòa nhờ luật pháp can thiệp.
Theo hồ sơ gửi trình lên tòa, Orianne Cevey đang đòi Phil Collins chia cho cô một nửa biệt thự trị giá 33 triệu USD. Orianne lập luận rằng vào năm 2015, Phil hứa rằng nếu cô ly hôn Charles Mejati và từ bỏ cổ phần của mình trong bất động sản 20 triệu USD của họ ở đảo Sunset, ông sẽ cho cô một nửa ngôi nhà mới. Orianne cho biết, vì tin vào lời hứa đó, cô đã bỏ chồng đến sống cùng Phil Collins và mua nhiều đồ đạc cho biệt thự của họ.
Phía Phil Collins hiện vẫn chưa chấp nhận chia đôi biệt thự. Tuy nhiên hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời, theo đó Orianne Cevey và người chồng mới sẽ rời khỏi ngôi nhà vào tháng 1. Biệt thự hiện đã được rao bán.
Hoài Vũ