Thanh Thúy hào hứng thăm khu trượt tuyết ở Australia. Cô rất thích thú vì thời tiết tháng 8 ở TP HCM đang nóng nực nhưng tại xứ chuột túi trời lại lạnh như mùa đông, tuyết phủ dày đặc.
Sau khi dự công chiếu phim 'Ma dai' và giao lưu với khán giả ở Melbourne, Đức Thịnh cũng đi tham quan, vui chơi cùng vợ. Cặp đôi tình tứ như thời mới yêu trên sân trượt tuyết.
Bé Cà Phê lần đầu được tận mắt nhìn và chạm vào tuyết. Thay đổi thời tiết đột ngột nhưng cậu bé thích nghi khá nhanh.
Hai mẹ con nữ diễn viên thích thú chơi trò nặn người tuyết.
Bé Cà Phê tỏ ra bạo dạn, sẵn sàng ngồi trên máng trượt để mẹ đẩy di chuyển trên tuyết.
Thanh Thúy chăm sóc con trai rất kỹ vì sợ bé đi xa chưa quen sẽ đổ bệnh. 'May mắn là chúng tôi ở Australia 10 ngày nhưng cả gia đình đều bình yên, khỏe mạnh và được tận hưởng một chuyến đi tuyệt vời', bà xã đạo diễn Đức Thịnh nói.
Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh hội ngộ bạn bè, khán giả người Việt trên đất Australia.
Sau khi tham quan khu trượt tuyết, hai vợ chồng còn tranh thủ đi ngắm cảnh hai thành phố nổi tiếng là Melbourne và Sydney.
Đức Thịnh làm nhiếp ảnh gia, ghi lại những khoảnh khắc xinh tươi của vợ ở xứ chuột túi.
Họ luôn tay trong tay tình tứ, quấn quýt nhau không rời. Thanh Thúy chia sẻ, trong cái lạnh của Australia, được nắm tay ông xã, cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm ở Sydney. Thanh Thúy cho biết, bộ phim 'Ma dai' do vợ chồng cô đầu tư sản xuất được khán giả Australia đón nhận nồng nhiệt. Ngoài việc dự công chiếu phim này, hai vợ chồng con tranh thủ học cách làm truyền thông và công nghệ phim ảnh ở nước bạn. Về nước, họ lại bắt tay thực hiện phim điện ảnh mới 'Già gân, mỹ nhân và găng tơ'.
>> Xem tiếp ảnh vợ chồng Thanh Thúy tình tứ ở Australia
Hương Giang
Ảnh: Q.H.