Tôi 42 tuổi, chồng hơn tôi ba tuổi, chúng tôi có một con trai 15 tuổi. Từ nhỏ, con đã ngoan ngoãn, học giỏi nhưng càng lớn, cháu càng thể hiện những sở thích khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Cháu không thích đá bóng hay chơi game như những cậu bé khác, thay vào đó lại mê ca hát, nhảy múa và đặc biệt quan tâm đến thời trang, trang điểm. Con cũng hâm mộ cuồng nhiệt các thần tượng K-pop và có nhiều cử chỉ nhẹ nhàng, đôi khi điệu đà hơn mức bình thường.
Chồng tôi phản ứng rất gay gắt, cho rằng con trai đang "đi sai đường". Anh cấm con không được theo đuổi sở thích đó, thậm chí còn muốn tịch thu điện thoại, ép con chơi thể thao và tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè nam tính. Anh không chấp nhận chuyện con không "chuẩn men". Tôi thì nghĩ khác, dù trong lòng cũng có nhiều băn khoăn, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là con khỏe mạnh, giỏi giang và được sống đúng với con người của mình. Tôi không muốn gây áp lực hay khiến con cảm thấy bị cô lập trong chính gia đình mình.
Chồng nói tôi nuông chiều con quá mức, thậm chí còn trách tôi "làm hỏng" con. Sự việc này kéo dài cũng đã khoảng hai năm nay, ảnh hưởng đến cả mối quan hệ vợ chồng. Chồng tỏ ra chán nản, hay chì chiết tôi. Anh đi sớm về muộn, có khi đi công tác liên miên, hạn chế giao tiếp với mẹ con tôi khi ở nhà. Tôi không rõ chồng có mối quan hệ khác bên ngoài hay chỉ là không muốn về nhà để phải đối diện sự thật về con.
Tôi nên làm gì để cứu vãn mối quan hệ với chồng và khiến gia đình hạnh phúc như trước đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hạnh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.