Một bà chị tỏ vẻ thông cảm, động viên Thuận: "Hồi chị chửa thằng cu đầu lòng lão chồng chị cũng nghén vật vã như cậu ấy. Biết tin vợ có bầu là lão ốm đến khi chị chửa hết tháng thứ 3 mới thôi. Đã không ăn uống được mấy lại còn ngày dăm trận vào ôm toilet nôn khan nữa... Hết 3 tháng đầu là đỡ thôi, chịu khó tí cho vợ đỡ mệt em ạ!".
![]() |
Nhiều người phụ nữ trở nên 'ham hố' một cách bất ngờ kể từ khi mang bầu. (Ảnh minh họa) |
Thuấn cười méo mó, ra điều cảm ơn bà chị tâm lý an ủi, nhưng thực ra trong lòng anh đang than trời, tự nhủ giá mà chỉ nghén thay vợ thôi thì đã may. Thuấn chẳng thể nào nói ra được nguyên nhân của sự mất phong độ thê thảm của mình là vì vợ nghén, mà lại là nghén.... "chuyện ấy". Thuấn không hiểu trong y học có khái niệm "nghén sex" không nhưng điều mà Thuấn cảm nhận được rất rõ ở cô vợ đang bầu bí của mình là nhu cầu gần gũi đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần so với trước khi mang thai.
Mai và Thuấn cưới nhau, kế hoạch gần 2 năm mới quyết định sinh con. Hai vợ chồng đều khỏe mạnh, yêu thương và hợp nhau về chuyện chăn gối nhưng nhịp độ bình thường cũng chỉ 2-3 lần mỗi tuần. Nhưng từ khi Mai có bầu, cô hào hứng hẳn lên, hầu như ngày nào cũng muốn làm chuyện ấy. Có hôm Thuấn đang đi làm, công ty cách nhà hơn 10 km, buổi trưa thì nhận được tin nhắn của vợ, anh hiểu ngay ra vấn đề. Sẵn trong người mệt mỏi vì tối trước đã "trả bài", thêm quãng đường xa và công việc bận rộn, Thuấn chẳng muốn về chút nào. Nhưng không về thì áy náy vì "vợ muốn", nhất là trong thời gian này, Thuấn muốn vợ được vui vẻ, không bị "bức xúc" chuyện gì... Thế là lại chụp cái mũ lên đầu, phi xe máy về "chiều vợ", xong lại sấp sấp ngửa ngửa phi lên cơ quan.
Nhiều hôm về đến nhà, thấy vợ đã cơm nước sẵn sàng, tắm gội sạch sẽ, mắt long lanh mà Thuấn lại thấy... hãi. Thuấn vốn là người cũng dồi dào khả năng trong chuyện chăn gối, nhưng chỉ sau hơn một tháng hoạt động với tần suất "vắt chanh" thế này, anh cảm thấy mình mệt rũ rượi, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ. Thêm vào đó, cảm giác không được yên tâm vì sợ ảnh hưởng tới sinh linh bé bỏng trong bụng vợ cũng khiến Thuấn thấy chật vật để duy trì cảm xúc.
Mai quê Hải Phòng, nhà gần biển nên từ khi có bầu, mẹ đẻ cô đều đặn hàng tuần gửi toàn đồ hải sản loại ngon lên cho con gái bồi dưỡng, dặn dò cô ăn nhiều tôm cua để em bé cứng cáp. Thế nhưng khác với đa số phụ nữ khác, lúc có bầu Mai khỏe hơn cả bình thường, không thèm, không sợ món gì, da dẻ hồng hào, căng tràn sức sống, đôi mắt long lanh. Bao nhiêu tôm, cua, ghẹ, mực cô dành cho chồng hết. Có lần nhìn mâm cơm đầy đặc sản mà Thuấn cười méo miệng, nói đùa: "Con ơi, mẹ cho bố ăn thế này rồi để thịt đây!". Mai cũng hơi ngượng, an ủi chồng: "Em cũng không biết tại sao lại thế nữa...". Thuấn đành lên gân, động viên vợ: "Em cứ vô tư đi. Em thấy vui vẻ, thoải mái là tốt rồi. Anh... đảm đương được mà!".
Mai thấy chồng mệt phờ phạc cũng thấy áy náy. Cô tâm sự với mấy cô bạn thân và thấy rất ngạc nhiên vì mấy cô kia đều bảo "mệt mỏi, không ăn được, rất chán "chuyện ấy". Một cô đang mang bầu tháng thứ 5 còn than thở: "Mỗi khi chồng động đến là mình phát sợ. Bắt chồng nhịn lâu quá thì tội mà cũng lo lão "ăn chả ăn nem" bên ngoài, nhưng chiều chồng thì cảm giác như tra tấn. Thậm chí, tuần trước mình đã phải đi mua một ống kem bôi trơn để "trợ giúp" trong những gần gũi với chồng".
|
Nhân lần đi khám thai ở bệnh viên Phụ sản Trung Ương, Mai xin tư vấn thì được bác sĩ cho biết có khá nhiều phụ nữ gặp phải vấn đề như cô, điều đó hoàn toàn bình thường dưới sự ảnh hưởng của sự thay đổi nội tiết tố và các hormone khi mang thai.
Xét ở khía cạnh tích cực, quan hệ tình dục đạt được thỏa mãn rất có ích cho tâm lý và sự co giãn cơ vùng chậu, thuận lợi cho việc sinh nở. Tuy nhiên, ham muốn quá nhiều có thể gây áp lực cho chồng và có thể cho chính người mẹ. Để cân bằng vấn đề tế nhị này, người mẹ có thể nghĩ nhiều hơn đến sự an toàn của thai nhi, sức khỏe của chồng, tìm hiểu những thông tin về nuôi dạy trẻ... những cách đó có thể "hạ hỏa" phần nào sự chú ý của bà bầu vào sex.
N.H.