Tôi 23 tuổi, cao 1m63, chân cong, có vẻ già hơn tuổi, có người yêu bằng tuổi. Anh dẫn tôi về ra mắt và tôi cũng vậy, hai đứa gần nhau thì không xảy ra cự cãi gì, khi tôi đi làm xa thì hay xảy ra to tiếng. Anh ở miền Nam, tôi ở miền Bắc, một năm chúng tôi gặp nhau được 4 lần.

Ảnh minh họa
Anh thích có nhiều bạn, ăn uống la cà đêm khuya. Ngược lại có việc làm anh rất siêng năng, không từ bỏ việc gì. Anh rất yêu tôi, tôi cũng thế nhưng hai người hai tính khác nhau nên xảy ra cự cãi. Bạn bè anh không thích tôi, anh em nhà anh cũng thế. Anh bảo bạn bè đều chê tôi. Sau đó anh còn bảo vì yêu tôi mà bị bạn bè chửi, không được bạn bè tôn trọng.
Ngồi với đám bạn cái tính sĩ diện anh nổi lên, bảo sau này lấy tôi về mà láo nháo là anh đánh luôn. Hết buổi nhậu, tôi hỏi thì anh bảo cho anh sĩ diện bạn bè tí. Giờ vì bạn bè, anh em, anh có thể chửi tôi, rồi lại điệp khúc yêu tôi bị mọi người chửi rủa. Sau đó anh không gọi cho tôi một lần nào nữa, có gọi cũng chỉ mắng và trách móc. Tôi có nên gọi điện mong anh tha thứ?
Hiền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu