Thầy trò HLV Miura giành vé váo bán kết với tư cách đội nhất bảng A. Cùng ngày, VFF thông báo về việc phát hành vé trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 11/12. Giá vé trận bán kết tăng khoảng 30% so với các trận vòng bảng. Cụ thể, vé có 4 mệnh giá là 400.000, 300.000, 250.000 và 150.000 đồng.

Các CĐV trong trận Việt Nam - Philippines. Ảnh: TN.
Mức giá mới do VFF mới công bố cao hơn mức giá vòng loại từ 50.000 - 100.000 đồng tùy loại vé. Tại vòng bảng, giá vé cao nhất là 300.000 đồng. Ba mệnh giá còn lại là 250.000, 200.000 và 100.000 đồng.
Trong thông báo, VFF không nêu rõ nguyên nhân tăng giá vé mà chỉ đề cập việc phát hành vé theo tiêu chí “thuận lợi và dễ dàng”. 60 % số lượng vé sẽ được bán qua hệ thống các đại lý tại địa điểm sân Mỹ Đình, tổng đài 1080 Hà Nội, 40 % số lượng vé bán qua đường công văn cho các tổ chức. Thời gian bán từ ngày 6/12.
Tại các trận đấu vòng loại, khán đài sân Mỹ Đình chưa thực sự thành “chảo lửa” khi người hâm mộ dường như còn khá dè dặt khi đến sân. Trong ba trận đấu đã qua, chỉ trận gặp tuyển Indonesia Mỹ Đình lấp gần đầy 40.000 chỗ ngồi, còn trận gặp Lào và Philippines lượng khán giả chỉ ở mức trên dưới nửa sân. Hình ảnh nhiều khoảng trống trên sân là minh chứng rõ nét cho tâm lý này của người hâm mộ. Mục tiêu lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, “sưởi ấm” các sân vận động cũng là mục tiêu của VFF nhiệm kỳ mới.
Trước khi giải khởi tranh, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng trả lời giới truyền thông rằng giá vé như vòng bảng là “chấp nhận được” và “ai thấy quá so với túi tiền của mình có thể chọn cách ở nhà theo dõi qua TV”. Ông Dũng còn phân tích xa hơn rằng: “Hãy tưởng tượng khi đội tuyển Việt Nam vào tới bán kết hay chung kết, với 300.000 đồng bạn sẽ có một chồ ngồi đẹp để theo dõi trận cầu đỉnh cao, như vậy là đắt hay rẻ”. Nhưng khi đội bóng vào bán kết, giá vé không còn là 300.000 đồng như ông Dũng nói mà tăng lên cho “chỗ ngồi đẹp” theo như thông báo mới nhất của VFF.
Trần Huỳnh