
Trần Thị Hạnh khi còn tập luyện ở đội nữ trẻ Việt Nam.
Nhận được thông tin Trần Thị Hạnh phải giã từ sự nghiệp bóng đá vì mắc bệnh hiểm nghèo, hôm qua 11/8, LĐBĐ Việt Nam (VFF) hỗ trợ cô số tiền 30 triệu đồng để chữa bệnh đồng thời gửi lời chúc cô sớm bình phục.
Trần Thị Hạnh sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB Phong Phú Hà Nam. Cô bước chân vào nghiệp bóng đá từ năm 11 tuổi, một phần vì sở thích, phần mong giúp gia đình thoát nghèo. Trần Thị Hạnh được đánh giá là cầu thủ triển vọng, từng thi đấu giải U19 nữ quốc gia, giải vô địch quốc gia và Cup quốc gia nữ trong màu áo CLB Phong Phú Hà Nam. Vị trí sở trường cô là là trung vệ và tiền vệ trụ.
Từ năm 2017-2019, Hạnh góp mặt ở đội dự tuyển nữ trẻ quốc gia, tập trung theo kế hoạch đào tạo VĐV bóng đá nữ trẻ dài hạn của Tổng cục Thể dục thể thao và VFF. Trần Thị Hạnh từng tham dự Giải bóng đá U15 nữ Đông Nam Á tại Lào (2017), giành huy chương đồng tại Giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á tại Indonesia (2018).
Tuy nhiên khi sự nghiệp mới bắt đầu phát triển, Trần Thị Hạnh nhận tin mắc bệnh hiếm gặp. Tháng 10/2020 khi cùng U19 Phong Phú Hà Nam thi đấu tại TP HCM, Hạnh lên cơn sốt cao. Cô được xác định mắc bệnh lupus ban đỏ, chủ yếu xuất hiện ở nữ giới với tỷ lệ mắc là 50/100.000 người.
Trần Thị Hạnh sau đó buộc phải từ giã sự nghiệp cầu thủ để tập trung chữa bệnh. Cô phải đi khám, uống thuốc thường xuyên. Có thời điểm, Hạnh không thể đi lại, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ tới sự trợ giúp của bố mẹ. Hiện tại, khi sức khoẻ đã ổn định hơn, cô chỉ mong có một công việc nhẹ nhàng để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Hồi tháng 7, khi biết tin về bệnh tình của Trần Thị Hạnh, tiền vệ Trần Minh Vương (HAGL) đã gửi thư động viên kèm chiếc áo đấu có chữ ký của anh kèm theo ít tiền. "... Anh có món quà nhỏ là chiếc áo đấu của anh và một chút tiền, hy vọng nó sẽ mang lại cho em dù chỉ là một chút năng lượng tích cực. Em có thể dùng nó mua một quả bóng hoặc một đôi giày em thích để mình có thể chơi bóng nhẹ nhàng cho thoả với đam mê, không chuyên nghiệp được thì mình bán chuyên vậy. Cố gắng lên em nhé! Vì không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả", Minh Vương nhắn gửi tới người đồng nghiệp trẻ tuổi.