Một năm trước, cô dâu Khoa Nguyễn đã cất công từ Biên Hòa ra Hà Nội gặp "chị tiên váy cưới" Phương Linh để bắt đầu hành trình tìm kiếm chiếc váy cưới trong mơ của mình. Cô dâu khi ấy gây ấn tượng với NTK bởi dáng người nhỏ nhắn, vòng eo nhỏ xíu và nụ cười ngọt ngào, trong sáng. Gần như ngay lập tức, NTK đã "vẽ" được ra trong đầu ý tưởng về bộ lễ phục hoàn hảo dành cho Khoa Nguyễn. Đó phải là một thiết kế để tôn lên ưu điểm hình thể cho cô dâu, đồng thời "đẹp ở mọi góc nhìn" - giống như chính những điều Phương Linh cảm nhận được khi "say đắm" nhan sắc của cô dâu. "Một tác phẩm được diễn tả ở nhiều góc độ và ánh sáng nhất, lúc thật tối, khi thật sáng, để minh chứng một điều: Cái đẹp xuất hiện ở nơi có nhiều ánh đèn hay bóng tối đều luôn toả sáng theo cách rất riêng" - NTK miêu tả về tác phẩm đặc biệt của mình. Để xử lý "bài toán khó" do chính mình đặt ra, Phương Linh đã sử dụng chất liệu vải nhập Pháp và đính thủ công hàng trăm nghìn viên pha lê Áo nhằm tạo hiệu ứng lung linh như bầu trời sao mùa hạ. Cô dâu Khoa Nguyễn trong lần đầu tiên được chạm tay vào chiếc váy trong mơ của mình đã không giấu được sự xúc động và hạnh phúc. Điểm nhấn trên váy là phần xếp ly ở eo để mọi người chú ý vào vòng eo nhỏ xíu, duyên dáng của cô dâu. Có hai cách mặc khác nhau trên cùng một chiếc váy. Kiểu dáng đầu tiên phom đuôi cá cách điệu và toàn bộ váy gọn gàng, xinh xắn như một bông hoa calla chớm nở. "Chị tiên váy cưới" Phương Linh ví von sắc thái này của hoa calla cũng giống như giai đoạn đầu tình yêu mới đến của cô dâu chú rể. Phía sau váy được xẻ sâu để tôn lưng ong nuột nà của nàng dâu. Sau đó, váy được gắn tà phụ để tạo độ bồng bềnh và cũng phù hợp với tính chất trang trọng khi cô dâu cử hành các nghi thức chính của tiệc cưới. Những đường xếp ly của tà phụ còn có tác dụng tạo hiệu ứng thị giác "kèo dài chân" cho người mặc và thêm nét điệu đà. Phiên bản này là hình ảnh một đóa calla nở rộ giống như thời khắc chín muồi của tình yêu và cô dâu chú rể quyết định về chung một nhà. Phụ kiện đi cùng chiếc váy là khăn voan dài cũng được thiết kế riêng và đính pha lê thủ công. Váy thuộc dòng haute couture nhưng giá thành của nó vẫn được giữ bí mật. Hôn lễ của Khoa Nguyễn đã được diễn ra cách đây vài ngày. Cô dâu cho biết việc đặt thiết kế váy từ sớm của mình là một quyết định đúng đắn để biến giấc mơ làm công chúa trở thành hiện thực. Ảnh: Calla Bridal Hà Nhi