Phải nói rằng, cảm xúc khi mặc chiếc váy cưới là cảm xúc thiêng liêng và cực kỳ đáng nhớ với tất cả các cô gái. Lần đầu tiên, bẽn lẽn bước vào cửa hàng váy cưới, rụt rè ngắm nghía từng bộ váy trắng muốt lộng lẫy và hồi hộp khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ, tôi thấy mình trong gương thật lạ.
Luôn ao ước có được một chiếc váy cưới cho riêng mình, thế nên chúng tôi quyết định không thuê váy mà đi đặt may để sau này giữ làm kỷ niệm. Trước khi đi chọn mua lễ phục, chúng tôi đã đưa ra thỏa thuận rằng: vest chú rể thì cô dâu sẽ quyết định kiểu dáng, và ngược lại, váy cô dâu cũng sẽ do chú rể chọn.
Tôi vốn có quen với một chủ cửa hàng váy cưới ở Hà Nội nên quyết định đến đó. Thế nhưng, việc chọn váy cho một thân hình "cò hương" như tôi không phải dễ dàng. Cuối cùng, nhờ tư vấn của chị chủ tiệm cộng với quyết định của chồng, tôi đã có chiếc váy cưới tuyệt vời.
Váy có phần quai ở hai bên vừa sang trọng vừa che đi nhược điểm là vai gầy của tôi. Thích nhất là phần chân váy với những đường đắp hoa nổi rất ấn tượng. Và thế là, cả khi chụp ảnh cưới và ngày lễ rước dâu, tôi chỉ cần có chiếc váy ấy nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tôi đang háo hức chờ đến kỷ niệm một năm ngày cưới để tiếp tục thực hiện bộ ảnh với chiếc váy thân yêu! Cảm ơn "người đồng hành" đã tặng tôi món quà tuyệt vời ấy.
* Độc giả chia sẻ về chiếc váy cưới của mình cùng những kỷ niệm khi mặc (mua, may, thuê) trong ngày trọng đại để nhận giải thưởng trị giá 13 triệu đồng. Xin gửi email về địa chỉ:
cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.Đặng Thanh Tuyền
(Hà Nội)