
Khi hệ thống chiếu sáng được hạ xuống mức thấp nhất, cửa khán phòng bật mở và mọi ánh mắt của mọi người đều dõi theo từng bước đi của cô dâu Cẩm Tú (Hà Nội). Những hạt pha lê, kim sa... trên bộ váy cưới mà Cẩm Tú đang mặc sáng lấp lánh như một dải ngân hà; toàn bộ họa tiết đính kết cầu kỳ ở thân váy nổi lên như một bức tranh 3D, gợi sự liên tưởng tới họa tiết sang trọng đầy mê hoặc của lối kiến trúc Phục Hưng.

Đằng sau khoảnh khắc được coi là quan trọng nhất trong cuộc đời người con gái đó, Cẩm Tú cho biết cô cùng ekip đã dành 2 năm để bàn bạc về ý tưởng và hoàn thiện tất cả các công đoạn làm nên chiếc váy. Bởi váy cưới không chỉ đơn giản là một bộ lễ phục mà còn thể hiện tính cách, tâm hồn của người chủ sở hữu nên Cẩm Tú đã cảm thấy vô cùng xúc động ngay trong lần thử váy đầu tiên. Ảnh: Nukiastudio.

Cô dâu Hà thành có vóc dáng thanh thoát và luôn yêu nét thanh lịch, hiện đại, gợi cảm nhưng vẫn kín đáo đã chọn cho mình kiểu váy đuôi cá để tôn được tối đa ưu điểm hình thể cũng như sự năng động, trẻ trung trong tính cách. Tuy nhiên, cô cũng mong muốn bộ váy cưới có sự mềm mại, uyển chuyển và giúp cô không bị nhỏ bé giữa lễ đường rộng lớn.

Vì thế, giải pháp được NTK Phương Linh đưa ra là có thêm phần tà phụ tạo độ xòe và đuôi váy dài như những chiếc váy cưới hoàng gia châu Âu. Tà phụ liên kết với phần chính của váy bằng một chiếc đai nhỏ, đồng thời tạo điểm nhấn thu hút vào vòng eo con kiến.

Hàng cúc ngọc trai hai bên cổ tay áo là điểm nhấn sang trọng, mang đặc trưng của thời trang phương Đông.

Toàn bộ các chi tiết đính kết trên thân váy đều được thực hiện thủ công, bởi những người thợ lành nghề và trong một thời gian dài.

Khi tháo phần tà phụ, cô dâu có thể gắn thêm một dải voan từ vai trải dài xuống như một tấm áo choàng cách điệu.

Tấm voan này cũng dễ dàng được tháo ra để trở về kiểu váy đuôi cá nguyên bản, giúp cô dâu dễ dàng di chuyển hoặc hết mình trong màn first dance (điệu nhảy đầu tiên của cô dâu và chú rể thể hiện trên sân khấu hôn lễ thay cho lời cảm ơn tới khách mời).