Theo bác sĩ Trần Thanh Phong (Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp), sự sống sót của anh Mai Thanh Sang ((23 tuổi, ngụ ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)) - người mất tích trong vụ sập kho đông lạnh tại Công ty Chế biến thủy sản Vạn Ý (Cụm Công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) - quả là một điều thần kỳ mà những kiến thức, thành tựu y học hiện đại ngày nay chưa thể giải thích được.
Mặc dù được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo nhưng đến chiều ngày 24/7, qua các xét nghiệm phát hiện sức khoẻ của Sang diễn biến phức tạp, vì vậy để đảm bảo an toàn tính mạnh bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện thực hiện chế độ cách ly đặc biệt.
Chị Huỳnh Thị Kim Chi (32 tuổi, chị họ của anh Sang) là người nhà đầu tiên và duy nhất trò chuyện nhiều với Sang khi vừa được đưa ra khỏi kho đông lạnh. “Sang kể, lúc sự việc xảy ra, nó nghe tiếng kêu: 'Sập, chạy bây ơi!', thì nghĩ là mấy kệ hàng bên ngoài bị sập đổ vào nên chạy sâu vào bên trong thì không có lối ra. Khi thấy có cái hẻm nhỏ vừa rẽ vào thì bị mấy kệ pallet sập xuống đè lên người. Đầu thì nghẹo một bên, 2 chân đều bị hàng thuỷ sản đông lạnh đè lên, may mắn là trên vùng đầu có khoảng trống khoảng một tấc nên việc hít thở không quá khó khăn”, chị Chi mở đầu.
Sau khi tỉnh, Sang có kêu cứu, nhưng do sức khoẻ kém nên chỉ kêu được một lúc rồi thiếp đi. Tỉnh lại, kêu tiếp nhưng vẫn vô vọng. Khi nghe tiếng chân của những người cứu nạn đến gần sát bên, Sang muốn lên tiếng nhưng cổ họng khô cằn, không thể cất tiếng được.

Dù tỉnh táo nhưng sức khỏe của Sang có diễn biến phức tạp.
Sang bộc bạch với chị họ: “Khi nghe bước chân người cứu hộ đi qua, em gọi nhưng có lẽ em không còn hơi nên không ai nghe thấy. Lúc đó em khóc nhiều lắm, vì sợ cơ hội lần sau không kịp đến trước khi thần chết dẫn em đi. Không kêu được, em cố hết sức, gõ lên tấm pallet, nhưng có lẽ sức cũng yếu quá nên người bên ngoài không nghe, lúc này thì em hoàn toàn tuyệt vọng”.
Bị kẹt trong đống hàng hoá, những vết thương ngày càng đau đớn như khiến cái lạnh càng tăng hơn cái mức trên 15 độ âm vốn có của kho đông lạnh. Cùng với đó, cái đói và khát thi nhau hành hạ khiến Sang vô cùng tuyệt vọng vì cái chết đang đối mặt từng giây, từng phút.
Phải sang ngày thứ 2, khi kho lạnh mở cửa chuyển hàng, tuyết từ các gói thuỷ sản cấp đông bắt đầu tan ra, nước bắt xuất hiện nhưng để tiếp cận được, Sang phải trải qua hành trình đầy gian nan. “Sang đã phải há miệng ra chờ những giọt tuyết từ bên ngoài những thùng sản phẩm nhỏ xuống, làm mát đôi môi nhưng nhiều khi cả giờ đồng hồ, mới có được một giọt tuyết rơi trúng”, chị Chi không kìm được xức động.
Bác sĩ Trần Thanh Phong cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Mai Thanh Sang (23 tuổi) vào lúc 2h ngày 24/7 trong tình trạng sốc, mạch nhanh - nhẹ, huyết áp không đo được. Sau khi điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân bắt đầu tỉnh, tiếp xúc được. Tuy nhiên đến đầu giờ chiều thì diễn biến sức khoẻ của Sang trở nên phức tạp.
“Bệnh nhân bị bỏng lạnh độ 1, độ 2 vùng bụng, vùng bìu và cổ bàn chân với khoảng 17%, trong đó tại hai vùng cổ và bàn chân tím tái và mất cảm giác… Bản thân bỏng lạnh là rất phức tạp và khó lường so với bỏng nóng, trong khi đó kết quả các xét nghiệm còn phát hiện bệnh nhân bị suy thận, hoại tử tế bào gan khá nặng. Bệnh viện sẽ hội chẩn để xem xét khả năng chuyển lên tuyến trên điều trị", bác sĩ nói.
Bà Nguyễn Thị Tú (49 tuổi, mẹ của nạn nhân) như đứt từng đoạn ruột gặp con sau hơn 4 ngày gặp nạn. Bà kể: “Gặp tôi, nó kể lúc nguy kịch, con nhớ đến vợ con mới sinh, còn má thì goá bụa (cha Sang mất cách đây 5 năm) lại hay đau ốm, sợ chết không có người đỡ đần nên con khấn nguyện: 'Nếu phù hộ con sống sót sẽ cúng tạ ơn con heo, nhưng nghĩ lại con heo thì nhiều tiền quá, sợ không lo đủ nên xin bớt lại chỉ cúng đầu heo thôi”.
Dù phía công ty hỗ trợ nhiều chi phí điều trị nhưng khoản tiền điều trị bệnh cho Sang cũng quá lớn so với gia cảnh của nạn nhân.
Theo Lao Động