Hôm 31/5, dù không được phép của chính phủ Trung Quốc Robert vẫn quyết định chinh phục bằng tay không tòa tháp 88 tầng cao 420,5 m có tên Jin Mao. Trong trang phục người nhện, Robert chỉ cần 90 phút để leo lên đến đỉnh và leo xuống trở lại mặt đất công trình toàn kính và sắt này. Khi chưa kịp đặt chân xuống đất, Alain Robert đã được các cảnh sát hộ tống về đồn.
"Người nhện" đang chinh phục toà nhà. |
Trước khi leo lên tháp Jin Mao, Robert đã nói với phóng viên của Reuters: "Nếu bạn tuân thủ mọi luật lệ, bạn sẽ mất đi nhiều niềm vui. Tôi đã chinh phục 3 tòa nhà cao nhất thế giới vì vậy tôi quyết định phải leo lên đỉnh của tòa nhà cao thứ tư thế giới".
Các luật sư Pháp đã báo với Robert rằng nếu leo lên tháp Jin Mao thì hình phạt sẽ là ở tù 15 ngày kèm số tiền phạt 10 nghìn tệ (khoảng hơn 1.000 USD) và anh đã chấp nhận.
Người đầu tiên leo lên tháp Jin Mao bằng tay không là một người bán giày tên Han Qizhi. Năm 2001, lúc tình cơ đi ngang qua tháp Jin Mao, Han đã nổi cơn hứng và leo một mạch lên đỉnh tháp. Khi đó đó Han cũng phải ở tù 2 tuần.
(Theo Tuổi Trẻ)