Dường như ở đêm mở màn vào tuần trước, 10 cặp đôi đã cố tình hát và diễn xuất nhiều hơn khiêu vũ để chờ đến đêm thi chính thức vào tối qua (25/3) bộc lộ dần khả năng. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của công chúng, các thí sinh Bước nhảy hoàn vũ chưa thực sự "nhập cuộc" một cách đúng nghĩa bởi chỉ một nửa trong tổng số 10 tiết mục dự thi là nhận được những lời khen từ ban giám khảo. Nổi bật nhất trong đêm Chachacha và Waltz phải kể đến cặp đôi của Vân Trang, Minh Quân. Đây cũng là hai thí sinh được 4 thành viên giám khảo gồm kiện tướng dance sport Khánh Thi, Chí Anh, nhạc sĩ Quốc Bảo và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho số điểm cao.
Vân Trang là thí sinh nữ đoạt được điểm số cao nhất trong đêm thi tối qua. |
Diễn viên Thiên mệnh anh hùng làm nhiều người bất ngờ trước sự mềm dẻo của cơ thể ở những cú lắc hông mạnh mẽ nhưng hết sức gợi cảm. Trên nền nhạc ca khúc Black & White cùng vũ điệu Chachacha, Vân Trang và bạn diễn không lạm dụng quá nhiều kỹ thuật bê, đỡ như các cặp đôi khác, mà tập trung vào phần nhảy. Từng động tác khiêu vũ của cô cũng rất chắc chắn, dứt khoát. Giám khảo Chí Anh chỉ dùng một từ duy nhất "chất" để khen ngợi nỗ lực của Vân Trang, còn đạo diễn Dũng "khùng" lại khẳng định đây là màn trình diễn thành công. Điểm cộng cho nữ diễn viên này là gương mặt tươi tắn và bộ trang phục đen - trắng hở eo, giúp cô khoe được hình thể bắt mắt. Thế nhưng, vì thể hiện quá nhiều biểu cảm mà Vân Trang bị giám khảo Khánh Thi cho rằng như vậy là thừa thãi. Dẫu vậy, phần thi của diễn cô đã khiến người xem bị cuốn theo và vỗ tay không ngừng. Với tổng điểm 34 (chỉ sau Minh Quân), rõ ràng Vân Trang đã chiếm ưu thế trước nhiều thí sinh khác ở đêm thi chính thức. Cô chứng minh mình là một ứng viên tiềm năng trong hành trình đi tới danh hiệu quán quân. Tuần trước, cặp đôi của cô cũng nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất của khán giả.
Nếu Vân Trang chú trọng chuyên môn thì Minh Quân lại sử dụng nhiều chiêu để tạo ấn tượng với người xem. Anh lên cả một kịch bản kỹ lưỡng và chi tiết từ phần clip giới thiệu đến bộ trang phục màu hồng chói lọi và các đạo cụ trong màn trình diễn. Vào vai một bệnh nhân, Minh Quân bất ngờ lấy lại sức khỏe và trở nên máu lửa, cởi phăng áo khoác để hòa mình vào điệu nhảy Chachacha sôi động khi bạn gái vào thăm. Anh di chuyển nhanh nhẹn, nhịp nhàng theo tiếng nhạc và khiêu vũ thoải mái, tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu, vui vẻ cho người xem. Giám khảo Khánh Thi đã không ngớt khen ngợi nam ca sĩ có động tác kết thúc như một dancer chuyên nghiệp. Giám khảo Quang Dũng cho rằng, Minh Quân có tài đạo diễn bởi anh bày ra "trò lạ", chơi trội hơn so với những người bình thường. Tuy nhiên, những lời khen có cánh này lại đối lập với ý kiến của kiện tướng dance sport Chí Anh khi anh không cảm nhận được ngọn lửa đam mê khiêu vũ trong từng bước nhảy của Minh Quân. Cũng vì lý do này, Chí Anh chỉ cho tiết mục của Minh Quân điểm 8, trong khi 3 giám khảo còn lại đồng loạt cho điểm 9.
Ngoài chiêu trò độc đáo, Minh Quân còn có kỹ thuật nhảy khá tốt. Anh tạm thời dẫn đầu về điểm số so với 10 cặp thí sinh. |
10 nghệ sĩ tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2012 đều là những người lần đầu tiếp xúc với khiêu vũ thể thao, do đó, để có tiết mục tốt trong đêm thi đầu tiên là một thách thức lớn đối với họ. Người có vũ đạo tốt như ca sĩ Minh Hằng cũng không tránh khỏi áp lực trước sự kỳ vọng quá lớn của mọi người. Đêm thi tối qua, người đẹp phim Ngôi nhà hạnh phúc thực sự tỏa sáng về ngoại hình nhưng lại chưa chinh phục được cái nhìn khắt khe của 4 vị giám khảo. Chọn điệu Chachacha, Minh Hằng bước nhiều hơn nhảy, dẫn đến màn trình diễn kém sự uyển chuyển dù cơ thể cô vẫn toát lên vẻ sexy, quyến rũ. Giọng ca Một vòng trái đất chia sẻ, tuần qua, cô tập luyện trong trạng thái lo lắng bởi ảnh hưởng của scandal đạo "giọng" ở đêm mở màn. Dẫu vậy, cô đã rất cố gắng khi "giở chiêu" giả làm đàn ông rồi lột đồ trở thành cô gái bốc lửa nhằm cống hiến cho khán giả bài thi tốt nhất. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại không như Minh Hằng mong đợi, khi cô "lép vế" Vân Trang - người được đánh giá thấp hơn - về số điểm.
Những gương mặt còn lại cũng rất nỗ lực trong đêm thi tối 25/3, nhưng chưa có ai tạo được ấn tượng sâu sắc. 3 thí sinh Anh Thư, Hoàng My, Phương Thanh vẫn chưa thể giải phóng cơ thể nên động tác nhảy Waltz còn cứng, chưa có sự mềm mại. Điều này là dễ hiểu bởi Anh Thư, Hoàng My thường xuyên sải bước trên sàn catwalk một cách dứt khoát và thiếu sự nhẹ nhàng, còn chị Chanh vốn được khán giả yêu mến nhờ tính cách mạnh mẽ như rocker. Để che đi điểm yếu này, cả 3 người đều triệt để đưa màn bê, đỡ và xoay trên không vào trong tiết mục. Các giám khảo cho rằng, họ có khả năng làm tốt hơn nữa ở những đêm thi tiếp theo nếu chú trọng tập luyện.
Với Huỳnh Đông, anh không còn vẻ khờ khờ như những vai diễn trên màn ảnh mà đã "lột xác" trên sàn nhảy, trở thành "tay chơi hai lúa", bước đi rộn ràng trong âm nhạc. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể bỏ thói quen của người tập võ bởi đôi lúc, phần cánh tay vẫn đặt sai vị trí. Diễn viên Quách Ngọc Ngoan diễn xuất gương mặt quá nhiều khiến không khí màn trình diễn nặng nề, u ám, chứ không lãng mạn, đắm say như những gì cần có ở điệu Waltz. Á vương Nam Thành lại được giám khảo Khánh Thi khen đã làm tròn vai trò của người dẫn ở điệu Waltz, nhưng dáng nhảy chưa chuẩn. Riêng Tuấn Tú thì bị giám khảo Quang Dũng "dìm hàng" khi đùa rằng, chiếc áo khoác màu đen anh mặc là dấu hiệu cho thấy anh sẽ sớm dừng bước, dù MC Chiếc nón kỳ diệu đã thể hiện hết mình.
Ứng viên sáng giá Minh Hằng chưa thể hiện hết mình như đúng kỳ vọng của ban giám khảo. |
Không như Bước nhảy hoàn vũ hai mùa trước, ở đêm thi chính thức đầu tiên, ban giám khảo năm nay đã không ngần ngại đưa ra những lời nhận xét khắt khe, chỉ ra điểm sai sót của từng thí sinh. Điểm 7 xuất hiện khá nhiều trên bảng tính điểm của giám khảo, kéo theo điểm số trung bình của các thí sinh tương đối thấp (từ 30 đến 35). Tất nhiên, số điểm này thể hiện đúng thực lực của từng ứng viên và đây cũng là sự nhắc nhở của giám khảo để 10 cặp đôi sẽ ngày càng tiến bộ ở những phần thi kế tiếp.
Quỳnh Như
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng