Văn Quyến liên tục được ra sân ở AFC Cup nhưng chưa để lại dấu ấn. Ảnh: ĐH. |
Mang đội hình gần như mạnh nhất tới Hong Kong (Trung Quốc) gặp Kitchee nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng thậm chí còn không giành nổi một điểm. Để thua trận này, cơ hội đi tiếp vào vòng trong của SLNA còn rất hẹp.
HLV Hữu Thắng tung ra sân ngay từ đầu 3 ngoại binh là Kerin, Hector và Bebbe. Về phía nội binh, đáng chú ý có Văn Quyến, Ngọc Anh, Hoàng Thịnh...
Nhập cuộc khá tự tin nhưng thi đấu không thật sự quyết tâm, đã khiến SLNA dần đánh mất thế trận trước khi bị đối thủ vượt qua với tỷ số 2-0.
Trong trận đấu tối qua, Văn Quyến được xếp đá cặp với tiền đạo Bebbe trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ. Chơi rất cố gắng nhưng bộ đôi Văn Quyến – Bebbe gần như không có cơ hội nào trước hàng thủ to cao phía đội chủ nhà.
Như vậy, từ đầu mùa giải đến giờ, Văn Quyến liên tục được tung vào sân ngay từ đầu nhưng vẫn chưa một lần nổ súng. Trong khi đó, tính cả V-League, Văn Quyến cũng chưa một lần sút tung lưới đối phương.
Nguy cơ về một giải đấu trắng tay với Văn Quyến là rất lớn khi phong độ của tiền đạo này thậm chí còn đi xuống sau từng trận. Với riêng SLNA, thua trận này, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn một điểm sau 3 trận đấu, kém chính đội đầu bảng Kitchee tới 8 điểm. Chỉ có phép màu mới giúp SLNA vào được vòng 2 tại AFC Cup năm nay.
Hôm nay, SLNA sẽ về nước để chuẩn bị cho vòng đấu cuối lượt đi tại V-League.
Mai Hương