SLNA để thua ở trận ra quân AFC Cup ngay trên sân Vinh. Ảnh: HM. |
Lâu lắm rồi, Văn Quyến mới được tung ra sân ngay từ đầu, lại được đeo băng đội trưởng hẳn hoi, nhưng những gì mà tiền đạo mang áo số 10 để lại chỉ là sự thật vọng vô bờ.
Thực sự với người hâm mộ SLNA, việc Văn Quyến được ra sân trận này không mang lại cảm giác hồi hộp nào. Họ đã quá quen với hình ảnh một Văn Quyến thi đấu mờ nhạt trong nhiều mùa giải vừa qua. Quyến đã trở thành gánh nặng và những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ anh trở lại hình ảnh của mình năm nào, dù chỉ bằng một nửa. Thông tin HLV Hữu Thắng trao cơ hội cho Văn Quyến được đeo băng đội trưởng, khiến nhiều người tò mò không hiểu vì sao HLV Hữu Thắng lại tin tưởng đến thế.
Thực tế, không như tuyên bố trong cuộc họp báo trước đó, HLV Hữu Thắng đã sử dụng khá nhiều trụ cột trong cuộc tiếp đón Terengganu chiều qua. Những cầu thủ nội như Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng…đã ra sân ngay từ đầu, kết hợp với những cầu thủ trẻ và ngoại binh duy nhất là Hector.
Đeo băng đội trưởng càng có thêm trách nhiệm và bị nhiều người soi kỹ hơn. Và đúng như dự đoán của người xem, nỗi lo về vai trò mờ nhạt của Văn Quyến đã sớm đến khi “thằng béo” chạy lững thững trên sân. Cứ có bóng là Quyến lại chuyền hay dễ dàng bị đối thủ cướp. Sang hiệp 2, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi Quyến không còn đủ sức chạy, chỉ tham gia vào những quả đá phạt. Tình huống được xem là đáng kể nhất của Văn Quyến chính là pha đá phạt hàng rào khiến thủ thành đối phương bay người cản phá. HLV Hữu Thắng vẫn luôn hy vọng vào một ngày Quyến sẽ trở lại. Thế nhưng trong một thế trận như dạo chơi chiều qua, Quyến cũng không làm được gì ra hồn. Một lần nữa khán giả thành Vinh lại la ó đòi thay Quyến ra và họ cũng chẳng phải đợi lâu. HLV Hữu Thắng dường như cũng hết kiên nhẫn, buộc phải thay Quyến khi trận đấu còn khá nhiều thời gian mới kết thúc.
Hình ảnh một Văn Quyến thi đấu mờ nhạt cũng là hình ảnh thiếu lửa của SLNA chiều qua. Thi đấu lấn lướt và có khá nhiều cơ hội nhưng SLNA không thể ghi bàn thắng, trước khi bị đối thủ kết liễu bằng bàn thắng duy nhất ở phút 51.
Chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà trong một trận đấu đủ sức giành trọn 3 điểm trước Terengganu (Malaysia), có lẽ SLNA năm nay khó đi tiếp vào vòng hai như năm ngoái.
Mai Hương