Từ rất lâu Văn Quyến mới lại ghi bàn. Ảnh: ĐH. |
Kể từ đầu mùa giải, Văn Quyến dù được HLV Hữu Thắng tạo điều kiện hết sức nhưng vẫn luôn tịt ngòi. Nếu như ở sân chơi V-League, việc Văn Quyến không ghi được bàn là do ít được ra sân thì ở mặt trận AFC Cup, tiền đạo này trận nào cũng được sử dụng, thậm chí còn được đeo băng đội trưởng. Càng chờ đợi, Văn Quyến càng mất hút, chưa có bàn thắng nào được ghi khi mà mùa giải đã trôi qua quá nửa, còn ở sân chơi AFC Cup, SLNA cũng sắp nói lời chia tay.
Như một sự sắp đặt, trước khi chia tay đội bóng quê hương để đến khoác áo Sài Gòn FC, Văn Quyến bất ngờ có bàn thắng trong chuyến làm khách của SLNA tới Malaysia gặp đội Terengganu tối qua.
Cũng như các trận đấu trước ở AFC Cup, HLV Hữu Thắng đã sử dụng Văn Quyến ngay từ đầu. Dường như muốn trả ơn sự tin tưởng của SLNA bấy lâu nay, Văn Quyến đã chơi một trận hay nhất từ đầu mùa giải. Phút 28, tiền đạo nổi danh một thời của bóng đá Việt Nam đã ghi dấu ấn đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay với bàn thắng vào lưới đội chủ nhà.
Dẫu bàn thắng của Văn Quyến cũng không thể giúp SLNA lật ngược thế cờ (thua 2-6) nhưng đội bóng xứ Nghệ có lý do để mà ăn mừng cho Văn Quyên. Chắc chắn sau bàn thắng này, bản năng “sát thủ” của Văn Quyến sẽ được đánh thức. Đây là điều mà tất cả cùng chờ đợi bởi chỉ vài ngày tới, Văn Quyến có thể sẽ ra sân trong màu áo Sài Gòn FC.
Sau khi có bàn thắng làm quà tặng SLNA và người hâm mộ quê nhà, Văn Quyến sẽ không về cùng đội mà bay thẳng tới TP HCM để hội quân cùng Sài Gòn FC để hoàn tất các thủ tục khoác áo đội bóng này. Nếu không có gì thay đổi, Quyến sẽ được ra sân trong trận derby thành phố giữa Sài Gòn FC - Navibank Sài Gòn vào đúng ngày 30/4 sắp tới. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu nhiều cảm xúc với người dân Sài Thành, với hai đội bóng, với bầu Thụy và đặc biệt là Văn Quyến.
Mai Hương