Tập 28 của phim Cây táo nở hoa lên sóng tối 7/6 đánh dấu sự thay đổi lớn của nhân vật Báu cũng như diễn viên Nhã Phương. Vô tình va chạm với bà Thủy (Kiều Trinh đóng), mẹ chồng tương lai của Châu (Thúy Ngân đóng), tại bệnh viện, Báu cãi nhau tay đôi với bà Thủy và nổi điên lên khi thấy bà tát chị gái sinh đôi của mình. Vậy mà về đến nhà, Châu và anh hai Ngọc (Thái Hòa đóng) đều hiểu lầm Báu phanh phui chuyện Châu làm "tiểu tam" cho bà Thủy biết. Mỗi người tát Báu một bạt tai làm cô uất ức bỏ ra khỏi nhà.
Từ đầu phim, Báu luôn nằm trong top nhân vật bị ghét nhất Cây táo nở hoa. Đây là lần đầu Báu được khán giả thương, đồng cảm và bênh vực, mặc dù ở tập trước, Báu mới bị khán giả chê đáng ghét, vô dụng và lặp đi lặp lại tình huống giống nhau gây nhàm chán. Cái đáng thương nhất của Báu là thường ngày làm quá nhiều chuyện tào lao, gây nhiều sóng gió cho Châu và gia đình cho nên khi Châu xảy ra chuyện, Báu trở thành kẻ tình ngay lý gian.
Một số khán giả thích thú với đoạn cãi nhau giữa Báu và bà Thủy. Họ nhận xét Báu không hoàn toàn là người xấu và mang tâm lý của nhiều người em ngoài đời. Một tài khoản bình luận: "Báu giống em trai tôi. Chỉ nó được bắt nạt chị nó. Người khác động tới chị nó là không được". Ngoài ra, câu thoại "Dám làm không dám chịu, nhục!" của nhân vật Báu được nhiều khán giả trích lại.
Thương vai Báu, khán giả dành lời khen cho Nhã Phương. Cảnh cãi nhau ở bệnh viện, cô thể hiện được vẻ đanh đá nhưng tình cảm. Cảnh xung đột ở nhà, cô giữ cảm xúc tốt, khắc họa được tính cách ngông cuồng, điên loạn nhưng đầy suy sụp, thất vọng. Đạo diễn Võ Thạch Thảo chia sẻ với Ngoisao.net, Thái Hòa, Nhã Phương và Thúy Ngân diễn hết lòng và ăn ý trong cuộc hội thoại của ba anh em. Lên phim ăn tát hai lần nhưng thực tế, Nhã Phương chịu cả chục cái tát lúc diễn. Cô đề nghị hai bạn diễn tát thật để tạo cảm xúc. Riêng cảnh cận, lực tát mạnh hơn làm Nhã Phương rớt bông tai, "đứng hình" mấy giây vì sốc. Cảnh phim giúp Phương cảm nhận được sự tủi thân, oan ức của nhân vật.
Đạo diễn chia sẻ: "Anh Hoà và Ngân xót Phương lắm. Mỗi lần diễn phải làm bạn diễn của mình đau, họ áy náy và xin lỗi. Tuy nhiên vì đều là diễn viên chuyên nghiệp, họ hiểu điều đó là cần thiết để giúp bạn diễn của mình đạt được hiệu quả. Đây cũng là một trong những cảnh nặng quay ở đầu phim, nhưng sự ăn ý của cả ba thật sự đáng nể".
Tập 28 là tập hay nhất của Cây táo nở hoa từ đầu tới giờ. Tình huống hấp dẫn, dàn diễn viên bùng nổ cảm xúc. Xuất sắc nhất là NSƯT Quốc Trọng và diễn viên Hồng Ánh. Hai cảnh đối thoại của nhân vật hai bố con do họ đảm nhận là hai cảnh hay nhất tập phim tối qua. Họ bộc lộ những cáu giận đã dồn nén nhiều năm tháng nhưng trong đó vẫn nặng lòng yêu thương. Ở các tập trước, NSƯT Quốc Trọng hay gây cười với hình ảnh ông bố cổ hủ, hay nhiếc móc con cái. Lần này, ông làm người xem thấu cảm cho cái khó của một người chồng, người cha. Còn Hồng Ánh như bao tập khác vẫn là diễn viên được thương nhiều nhất trong phim.
Bên cạnh đó, Thái Hòa và Kiều Trinh diễn thuyết phục, đời thường và nhiều dồn nén. Thúy Ngân và B Trần có bước tiến bộ lớn. "Tôi rất thích tập này, hơi buồn nhưng tình nghĩa lắm. Các diễn viên đều xuất sắc", đạo diễn Võ Thạch Thảo chia sẻ. Phim Cây táo nở hoa tiếp tục lên sóng tối thứ 2, thứ 3, thứ 4 hằng tuần trên HTV2.
Phong Kiều